Các chị ơi, xin giúp em với. Giữa tháng 7 này em lên xe hoa rồi. Gia đình nhà chồng tương lai rất thương em, lại khá giả nữa. Hôm đám hỏi bên nhà chồng có cho 2 bộ nữ trang và 2 lượng vàng. Vì gia cảnh nhà em chênh lệch với nhà anh ấy nên bên gia đình bên đó cũng muốn em sắm sửa trong ngoài cho ngày rước dâu nhìn tươm tất 1 chút. Nhưng em trai em đánh bài rồi cá độ đá banh, trời ơi, nó mang bán hết vàng và 1 bộ nữ trang của em rồi! Mấy ngày nay em rối như tơ vò, ko biết phải làm sao! Chỉ sợ tới ngày cưới rồi thì lấy đâu ra nữ trang mà đeo!


Bạn em mới bày em 1 cách là làm lại nữ trang bằng bạc, sau đó xi vàng lên thì ko ai biết đc mà giá cũng ko mắc. Em vừa ra tiệm hỏi thì bạc 80k/chỉ. Em nghĩ cách này khả thi, sau này đi làm lấy tiền mua lại đồ thật vậy. Nhưng còn 2 cây vàng thì ko biết phải làm sao bjo`? Chỉ sợ ba em hỏi tới, biết đc em trai em lấy vàng đi bán thì chết! Ba em bị bệnh tim các chị à, em chỉ sợ ba xúc động quá thôi. Mấy bữa nay em và mẹ giấu ko dám nói cho ba biết. Các chị có biết chỗ nào bán vàng miếng mà vàng giả, làm giống thật ko, làm ơn chỉ em với? Em ko quen biết gì hết, ko biết hỏi ai, mong chị nào biết thì chỉ giùm em! Em xin cảm ơn! Ah, em ở tp.hcm ạ :Smiling: