Có chị nào đã từng "cảm thấy" (linh cảm bằng cái gọi là trực giác) chồng đang (đã) lừa dối mình nhưng không có (hoặc không tìm kiếm) các chứng cứ rõ ràng không ạ?


Giữa trực giác và chồng, mình nên tin bên nào, các chị?


Trực giác thuộc về bản thân mình, còn chồng là một cá thể khác độc lập với mình. Em tin trực giác của em hơn, bởi vì em chưa từng bị trực giác lừa lần nào. Trực giác còn bảo em là: chồng em có giấu em điều gì đó. Em để ý suốt gần 1 năm rồi, có rất nhiều dấu hiệu. Chính vì vậy mới tạo cơ hội cho em mò lên forum WTT này, để học hỏi. Tình cờ đọc vài topic "ngoại tình", càng làm em hoang mang.


Ý em là: em nghi chồng ngoại tình, nhưng có vẻ như chuyện ấy đã chấm dứt, hoặc dãn ra, hoặc được che đậy kín đáo tinh vi hơn. Trực giác mách bảo em như thế.


Tất nhiên, em đã hỏi thẳng chồng và tất nhiên, chồng luôn phủ nhận. Nhưng trực giác luôn nói với em: đừng tin hắn!


Tóm lại, em vẫn tin trực giác của em hơn là tin chồng. Có chị nào giống em không?