Do ko tiện dùng nick cũ lên tạm thời mình lập nick mới để hỏi mọi ngừoi về vấn đề này
Mình ở chung nhà với anh trai và chị dâu . anh trai ko quan tâm tới vợ lại hay nhậu nhẹt, hay đánh vợ. Hai chị em ở nhà hay nói chuyện với nhau thân thiết lúc nào ko biết nữa. Bây giờ mình yêu chị lúc nào ko hay. Nhiều đêm mình đấu tranh rất nhiều, ko biết có lên thổ lộ với chị ấy ko. chị Lấy anh mình 3 năm rùi vẫn chưa có con cái gì
"Cũng là một lỗ cỏn con "Đời cha đã trải đời con cũng từng"... Vậy nên chớ có lừng khừng Là người ? cầm thú? tùy mừng hay lo ................:Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
"Đời cha đã trải đời con cũng từng"...
Vậy nên chớ có lừng khừng
Là người ? cầm thú? tùy mừng hay lo ................:Thinking:
“Thằng” giời oánh này post được hai bài rùi mà sao...
Đặt vào tình huống nếu bạn không kềm chế được lòng mình và tiến tới chị dâu (chị dâu cũng ok) thì sau đó là việc gì??Sau thời...
chú đưa cái list các mem ọp...