Chào các mẹ.em mới sinh cháu thứ hai đươc 20 ngày. Lúc em mang bầu ck em có nhắn tin qua lại với người yêu cũ. Lúc đầu e cũng k ý kiến gì vì chỉ là nt hỏi thăm thôi. Nhưng rồi e đọ đc tn của người kia nói nhớ ck e, lại còn muốn ôm nữa. E đã yêu cầu ck giải thích và ck e nói k có gì k làm gì có lỗi với mẹ con e. Lúc đó e cũng mang bầu bé thứ 2 được 36 tuần rùi. Bh ck e đi lm xa nhà mấy ngày mới về mà về thì k rời điện thoại lúc nào tin nhắn trong đt lúc nào cũng xóa hết. E không biết là mình quá đa nghi hay ck e có vấn đề thật nữa. Mấy hum nay e cứ nghĩ đến là thấy mệt rùi. Cũng nhiều lúc tự nhủ bản thân k thấy thì k đau nhưng e k làm đc. Nghi ngờ càng ngày càng lớn mà k biết phải làm sao. Các mẹ giúp e với!!!