Câu chuyện này em post lên có thể nhiều anh chị sẽ nói rằng em lợi dụng quảng cáo sản phẩm, Đúng nhưng không hẳn thế. Anh chị em nào có quen hay chứng kiến một người nào đó có người nhà phải sống thực vật thì sẽ hiểu được cảm giác này.


Ở câu chuyện này, tấm lòng của người cô dành cho cháu mình và những gì bà làm cho cháu mình không phải ai cũng có thể làm được, ....



Thái Thế Mẫn từng là một hộ lý, làm việc ở một bệnh viện tư tại Tân Thành, ba năm trước, không may bị tai nạn giao thông trên đường và phải sống thực vật.



Người cô của cô tên là Thái Mĩ Phượng, là công nhân vệ sinh môi trường, một buổi sáng trong thành phố Tân Thành, bà thấy “Vua ngũ cốc” (Oat King), liền mua về bồi dưỡng cho cháu vào buổi sáng và buổi tối, được vài tháng, bà kinh ngạc phát hiện ra cơ thể của cô cháu gái có nhiều dấu hiệu hồi phục, trước tiên là đi tiểu thuận lợi hơn, cho đến khi ý thức được hồi phục lại, bắt đầu lại có tri giác.


Người cô vô cùng phấn khởi, trở lại bệnh biện tư trước kia, nói với bác sĩ, sự tiến triển hồi phục của cô lại vấp phải câu trả lời của bác sĩ: “Đây là điều không thể”.



Đó là chuyện của năm ngoái. Nhớ lại lúc xảy ra sự việc, Thái Thế Mẫn do tai nạn mà rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, đã trải qua 4 lần phẫu thuật, nhưng vẫn không thể nào tỉnh lại được, hi vọng sống vô cùng mong manh.



Do thu nhập của người cô có hạn, không có khả năng tiếp tục bồi dưỡng cho cô bằng “vua ngũ cốc” nữa, vì thế, có người liền bảo cô cầu cứu “vua ngũ cốc”. Qua nhiều lần cố gắng, người cô này cuối cùng cũng liên lạc được với “Vua ngũ cốc”. Thực ra, đây chính là “Công ty TNHH thực phẩm sức khỏe Hạo Dương”.


Công ty này rất quan tâm đến xã hội, đối với những người bất hạnh cần giúp đỡ, họ đều thường xuyên giúp đỡ không hề suy nghĩ. Sau khi nghe điện thoại của người cô, tổng giám đốc Vương Hạo Nguyên liền đến thăm và tìm hiểu tình hình của Thái Thế Mẫn, liền lập tức mỗi tháng cấp cho Thái Thế Mẫn 6 túi “Vua ngũ cốc”, cứ vậy tính đến nay đã hơn 3 năm.


Nằm trên giường bệnh bao năm, được người cô chăm sóc vô cùng sạch sẽ, mỗi ngày giúp thay quần áo 2 lần, vì sự quan tâm tận tình chu đáo như vậy, trên cơ thể cô không hề có chút hôi hám nào.


Người cô và con gái, tức là em họ của Thái Thế Mẫn, từ sau khi đón cô về nhà, hằng đêm, mỗi người ngủ một bên, nói chuyện với cô.


Sau khi cô hồi phục tri giác, liền thường xuyên tương tác với cô, dạy cô những động tác đơn giản, sau khi tiểu tiện thì xoa chân lên mặt giường, hoặc chớp chớp mắt, khi đại tiện, thì kêu “ ô ô”.


Sau khi Thái Thế Mẫn hồi phục tri giác, bắt đầu có biểu hiện của tình cảm, có lúc còn tỏ ra tức giận, người cô vô cùng vui sướng, vì cháu gái biết tức giận, cho thấy cơ thể cháu đang tiến triển tốt.


Cơ thể cô, bây giờ vẫn chưa thể tự mình di chuyển, nhưng cô lại dựa vào thính giác, biết được trong nhà có người hay không.


Cổ cô bị phẫu thuật, có lẽ đã ảnh hưởng đến dây âm thanh, cho nên rất nhiều lúc cô muốn nói, nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ có thể phát ra những tiếng đơn giản.


Vương Hạo Nguyên của Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm sức khỏe Hạo Dương là một người rất tình cảm, ông thấy bệnh tình của Thái Thế Mẫn, cảm thấy vô cùng phấn khởi trước những biểu hiện không ngừng hồi phục sức khỏe của cô trong thời gian qua, đồng thời cũng vô cùng cảm động trước sự chăm sóc của người cô, nhiều lần thấy mắt cay cay.


Ông cũng đã trở thành nhân chứng cho quá trình hồi phục sức khỏe của Thái Thế Mẫn, tận mắt chứng kiến Thái Thế Mẫn từ không có tri giác đến lúc hồi phục tri giác.



Ba năm như một ngày, người cô mỗi ngày, sáng trưa tối đều tìm các loại dinh dưỡng bồi dưỡng sức khỏe cho cháu gái, nhưng lặp đi lặp lại là mỗi buổi sáng đều pha “vua ngũ cốc”” với sữa, đến trưa thì pha “Vua ngũ cốc” với nước nóng cho cháu uống.


Sau vài tháng đầu uống như vậy, Thái Thế Mẫn tiểu tiện đại tiện thuận lợi, không bị phù nữa, tiếp đó phát hiện ra độc tố của toàn thân được đẩy xuống bàn chân, lòng bàn chân xuất hiện các bọng nước, người cô liền chích hết các bọng nước. Nước được chích ra từ những bọng nước đó có mùi hôi kinh khủng.


Do đó năm ngoái, người cô đã rất vui mừng khi phát hiện ra chức năng sinh lí của cháu có dấu hiện hồi phục trở lại, có kinh nguyệt. Theo lời bác sĩ, đã trở thành người thực vật thì nữ giới không thể có kinh nguyệt.



Cơ thể của Thái Thế Mẫn đã trở thành người thực vật, đột nhiên có kinh nguyệt, rõ ràng đã tạo ra một kì tích trước nay chưa từng có. Theo lời người cô, kinh nguyệt của Thái Thế Mẫn kéo dài trong cả tuần, lượng kinh nguyệt cũng rất nhiều, mùi kinh nguyệt rất nặng.



Gia đình người cô sống trong một căn nhà có kiến trúc kiểu cũ tại Tân Thành, xung quanh đều có một số công nghiệp, không khí ô nhiễm. Phòng cô ngủ chỉ một cái quạt, khi thời tiết nóng nực, nằm trên giường mà như nằm trong lò than, toàn thân mồ hôi không ngừng vã ra.


Để cô có một không gian tốt hơn để dưỡng bệnh, cho nên gần đây, Vương Hạo Nguyên đại diện công ty đến lắp cho phòng cô một chiếc điều hòa nhiệt độ. Người công nhân lắp máy điều hòa nhiệt độ cho cô cũng cảm động trước tình yêu thương của người cô dành cho cháu, đã lắp điều hòa cho cô với tính chất nghĩa vụ.


Trước đó công ty cũng tặng cô một chiếc ghế lăn đa chức năng, nếu gia đình có thời gian, có thể đặt cô lên ghế, đưa cô ra ngoài đi dạo, cô vui sướng như muốn reo lên.



Mỗi ngày chăm sóc cháu gái, người cô luôn gửi gắm vào cháu hi vọng lớn nhất, đó là sức khỏe của cháu, dưới sự tiếp tục bổ sung dinh dưỡng của ”Vua ngũ cốc”, một ngày nào đó có thể thấy cháu tự đi lại được. ...