Tuy có thể chủ đề này không mới, nhưng khi bản thân mình ở lúc phải đưa ra quyết định, thật sự là em rất hoang mang và muốn được nghe các chị em đi trước những lời khuyên để em tin tưởng hơn vào quyết định trọng đại của mình.



Em và anh ấy bằng tuổi, Yêu nhau đến h là hơn 3 năm. Năm nay đc tuổi lấy chồng, năm sau kim lâu.A tỉnh lẻ, em gái HN. Dù thời gian yêu nhau có rất nhiều trắc trở, tất cả em đều vượt qua vì tình yêu đầu đời đối với anh. Trong quãng tgian yêu nhau hiện tại, anh là người tốt, có chí tiến thủ, không sợ khổ, hài hước, cưng chiều em , điều kiện gđ cũng có chút ít và đặc biệt là không câu nệ cv bên nhà gia đình em, nhưng lại chưa có công ăn việc làm, sống ở HN nhưng chưa có chỗ ở ổn định, vẫn còn dựa dẫm nhiều vào bố mẹ, bản tính còn trẻ con và lễ nghĩa cũng chưa biết ứng xử.


Anh ấy rất yêu em và giục cưới nhiều lần nhưng em cứ lấp lửng không đồng ý, cũng không từ chối mặc dù em cũng đã muốn lấy chồng. Một phần


vì anh chưa có gì, anh cũng không có 1 câu trả lời rõ ràng và chắc chắn về việc cuộc sống ở đâu, cv sau này sẽ tnao. Bố mẹ em thì không hài lòng về việc hôn nhân 2 đứa cũng vì yêu bằng tuổi. Còn phần còn lại là ngập ngừng ở chính bản thân em.



Em là người biết điều, nhưng cũng khá câu nệ về hình thức. Những cái vấn đề về sau em chưa nói đến, nhưng đâu tiên, khi đã biết rõ về thủ tục đám cưới khi lấy chồng ngoại tỉnh, thật sự là em suy nghĩ rất nhiều. Vốn ước mơ từ nhỏ về đám cưới trong khách sạn nhỏ thôi, được trang hoàng tử tế, đẹp mặt bố mẹ, nhưng giờ lấy anh ấy thì tan tành rồi. Nhà anh ấy ở quê thì bắt buộc chỉ làm dựng rạp ở nhà, họ lo bên họ chứ cũng không nói ý nào quan tâm hay biết gì đến đám cưới ở nhà gái cả. Bố mẹ anh ấy lại là dân làm ăn, đôi khi qtrong chuyện kiếm tiền hơn cả những chuyện khác, đơn cử như việc những lần xuông đây xin 2 đứa qua lại, dạm ngõ, họ đều ghép công ghép việc để về cho tiện, bàn chuyện cưới xin họ cũng muốn cưới ngay trong 3 tháng tới để không ảnh hưởng vc kinh doanh. Nhiều lúc những lời họ nói em cảm tưởng như họ có nên nghĩ họ có quyền, họ làm cao kể cả là với gái HN. Bố mẹ em ngồi nói chuyện với em mà thương con rơi nước mắt, vì chưa gì đã bị thiệt thòi.



Em không đẹp, chỉ dễ nhìn, cao ráo, cũng gọi là đảm đang, họ hàng bạn bè bố mẹ biết em yêu và định cưới anh ấy, ai cũng lời ra lời vào, nói mỉa nói móc. Anh biết em buồn nhiều chuyện nhưng cũng chỉ an ủi vài câu, nói sau này anh bù đắp. Em biết cs trước và sau khi lấy chồng nó khác nhau nhiều lắm, nhưng em không biết anh ấy còn trẻ như vậy liệu có vững đủ để đối mặt với những sóng gió và áp lực , em cũng sợ bản thân mình có vượt qua được những suy nghĩ và rào cản ấy không, vì với tình trạng không có gì chắc chắn như hiện tại, thật sự là em không có niềm tin. Với tình trạng mập mờ như của em, em có nên nhắm mắt đưa chân không các chị, liệu tình yêu có đủ để có 1 cuộc sống tốt hay không?



Rất mong chị em đóng góp ý kiến cho trường hợp của em ạ!.