Hôm nay, sẽ là ngày đầu tiên mình viết nhật ký. Nhiều năm sống thực tế, mình tự cho phép mình trở nên lãng mạn để cuộc sống thêm màu sắc. Hy vọng rằng, sự lãng mạn của mình sẽ không làm tổn thương đến ai, mong ông trời không xem đó là điều xấu mà trừng phạt mình, bởi vì dù thế nào, mình cũng mong hướng về điều tốt cả thôi.
Bây giờ là 19 giờ, chồng đi ăn nhậu với bạn bè, con trai lớn đi học và lên thẳng nhà bà ngọai chơi cuối tuần, chỉ còn mình và bé H ở nhà thôi. Thôi thì viết vậy, viết để tối nay ngủ ngon giấc, nếu không viết mình nghĩ mình sẽ không ngủ được đâu.
Hôm nay là ngày 9/3/2012 nhưng mình sẽ viết lại 1 chút câu chuyện của ngày 8/3/2012. Có lẽ, chưa có ngày 8/3 nào mà mình lại vui như 8/3 năm nay. Mình nhận được email chúc mừng của chú. Thế là bao nhiêu tuần mong ngóng, mình và chú lại giao tiếp vui vẻ trở lại. Điều quan trọng là chú đã khỏe, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy vui rồi @};-