Không biết chuyện của nhà mình có phổ biến không, nhưng mình hy vọng là nhiều người có thể thông cảm và giúp mình.


Nhà mình vốn dĩ cũng không theo đạo nào, chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên. Ngày lễ tết vợ chồng cũng thỉnh thoảng chở nhau đi chùa thắp nhang. Tự nhiên cách đây khoảng nửa năm, thấy chồng mình hay đọc mấy cuốn Kinh thánh, rồi về Đức tin... Mình nghĩ là ông xã đọc cho biết thôi. Nhưng gần đây, chiều thứ 7 nào cũng thấy mang sách đi (có cả quyển giáo lý căn bản). Hồi xảy ra chuyện tranh chấp đất khu Nhà thờ ở ngoài Hà Nội, hai vợ chồng mình tranh luận dữ dội lắm. Ổng ra sức bảo vệ phe Nhà thờ. Hai tháng nay, tháng nào nhà mình cũng nhận được thư của "Jesus is Lord", gửi về tận nhà. Mình thực sự rất hoang mang, hỏi ông xã thì ổng bảo là không có gì đâu. Nhưng mình linh cảm thấy là có chuyện gì đó không ổn. Hôm 30 Tết, mình ướm thử ý ổng, rủ đi chùa nhưng ông í kiên quyết ko đi. Hôm nay cúng rằm xong, mình đi làm về hốt hoảng vì tự nhiên thấy ảnh trên bàn thờ biến mất sạch. Hóa ra là ổng cất đi, không cho thờ nữa.


Các mẹ cho mình lời khuyên với. Mình không muốn vết rạn lớn dần lên, nhưng mình không thể chấp nhận sự thay đổi như thế này.