20 tháng 10 tặng vợ 1 bó hoa , 01 thẻ đt 500k, 01 con gà luộc, 01 USB 8gb thế mà vẫn bị chê là những thứ này chả có ji bất ngờ! Hôm nọ đi chơi về khoe mọi người vừa khen cái cặp tóc chồng tặng đẹp thế! thế mà lúc sau giận lên đã mắng chống xơi xơi ! ức chế! lấy vợ bằng tuổi nhau nên chả bao h gọi bằng anh! làm việc ji thì sai nhiệt tình nấu cơm rửa bát quét nhà đi chợ vợ chỉ bế con ! Giận lên thì khiếp


tôi là chủ top của bài này. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của tôi! theo tôi suy nghĩ thì ngày kỷ niệm ngày cưới là ngày cả hai đều có quà cho nhau! nhưng hôm nay tôi vừa về đến nhà vợ tôi cứ đòi quà! tôi có nói là hôm trước vừa tặng qua rồi năm ngoái chồng cũng tặng quà cho vợ ngày kỷ niệm ngày cưới! năm nay đến lượt vợ tặng!tôi nói vói với vợ tôi vậy tôi nói là một năm có nhiều ngày của phụ nữ ngày kỷ niệm ngày cưới là ngày cả 2 tặng quà cho nhau.(thực ra tôi đã chuẩn bị quà tử trước nhưng chưa đưa ra). Thế là vợ tôi nổi đóa lên nói là lần sau không cần pahir tặng quà ngày nào hết nữa ! tôi thực sự thtaas vọng vì các đối xử của vợ tôi với tôi! tôi cảm thấy đau lòng lắm vi hôm nay là kỷ niệm ngày cưới mà 2 vơ chồng giận nhau! tôi thấy chán vô cùng.tôi đã làm ji có lỗi để bị đối xử như vậy chứ!