Chào các mẹ, hôm nay, mình vào mục tâm sự này mong được các mẹ giúp đỡ và tư vấn cho một chuyện mà mình thấy khó xử quá. mình cũng băn khoăn quá, nhiều lần muốn post bài rồi lại thôi vì thấy ngại, hy vọng mọi người có thể tư vấn giùm mình.mình xin kể chuyện hơi dài dòng một chút: hoàn cảnh nhà mình: chồng mình đi công tác xa nhà, mỗi năm chỉ về đôi ba lần, tổng thời gian ở gia đình chỉ vài ba tháng trong năm. tuy xa nhau nhiều, nhưng từ trước tới nay, tình cảm 2 vợ chồng vẫn rất gắn bó và thân thiết. tất nhiên, vợ chồng mình cũng đã trải qua nhiều giận hờn để hiểu và thương nhau nhiều hơn. có thể nói, từ trước tới nay, mình vẫn tự hào vì tình cảm vợ chồng và về chồng mình: rất yêu thương, quan tâm chăm sóc vợ con.mọi chuyện, theo mình cảm nhận được bắt đầu từ mùa hè năm ngoái. chồng mình về nghỉ phép và mình có bầu bé Cún. cũng là "vỡ kế hoạch" thôi, khi mình biết có bầu thì cũng là lúc biết bị động thai (do mình cũng vẫn chủ quan trong đi đứng, sinh hoạt). chính vì động thai nên chuyện xxx bị gác lại, suốt 2- 3 tháng trời mình phải dùng thuốc, tiêm thuốc và kiêng hẳn chuyện ấy. sau đó chồng mình lại đi.đến tết vừa rồi, khi về nghỉ tết cùng gia đình, mình đã bắt đầu cảm nhận thấy sự lạnh nhạt và xa cách của chồng trong quan hệ với vợ. tất nhiên chuyện xxx thì vẫn thôi vì lúc ấy mình có bầu lớn rồi, nhưng mình thật sự bức xúc chuyện đêm nào cũng vậy, ông xã cứ cho thằng cu vào nằm giữa làm bình phong rồi đi ngủ, không hề chuyện trò với vợ một câu (dù rằng ngày xưa 2 vợ chồng có thể nằm ríu rít nói chuyện tới 2-3 giờ sáng).mình thấy rất ngại nói thẳng về chuyện này nên đã nhắn tin qua điện thoại tâm sự với chồng, chồng mình đã nhắn lại rằng: chẳng có chuyện gì thay đổi cả, rằng chồng mình vẫn yêu vợ như ngày nào..., chỉ là anh ấy muốn kiêng cho mình thôi. mình cũng đã thật sự tin thế và bỏ qua chuyện này.dù ở xa nhau nhưng ngày nào vợ chồng mình cũng vẫn liên hệ qua điện thoại và anh ấy vẫn quan tâm hỏi han vợ con hàng ngày. mọi chuyện lên tới đỉnh điểm với mình khi anh ấy về đợt này (về chăm sóc vợ đẻ).mình thấy rõ ràng sự xa cách giữa 2 vợ chồng, không nói chuyện thân mật, thời gian rảnh là chồng chúi mũi vào ti vi, thậm chí khoảng tiếp xúc duy nhất của 2 vợ chồng trong ngày là lúc trao tay nhau bé Cún, còn ngoài ra thì hờ hững như 2 người bạn khác giới trong cùng 1 phòng. bây giờ, vì lí do bé Cún quấy đêm, chồng mình và thằng cu ra phòng khác ngủ riêng, thì thực sự một ngày vợ chồng chỉ nhìn thấy nhau được vài ba lần.chồng mình, nếu nhìn ngoài thì vẫn chăm sóc vợ con chu đáo, cho con ăn, tắm táp, chơi đùa và nhiều việc khác, nhưng chỉ là với con thôi, còn với vợ thì có vẻ càng hạn chế tiếp xúc càng tốt.cũng như lần trước, mình đã nhắn tin tâm sự với chồng về chuyện này, mình nói thẳng rằng: em thấy trong cái gia đình này, em và anh chỉ gắn kết với nhau bởi những đứa con.nhưng anh ấy im lặng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận thái độ với vợ như thế. mình đang hoang mang quá, mình cũng biết đơi với một người đàn ông bình thường, chuyện không xxx với vợ một khoảng thời gian dài đến như thế đã là không bình thường, nhưng mình không thể tưởng tượng chuyện này lại xảy ra với chồng mình, vì đây có phải là thời gian đầu tiên vợ chồng xa nhau đâu, và, chẳng lẽ chỉ vì chuyện ấy mà có thể đánh mất tình chồng vợ?mình không biết nên làm thế nào bây giờ, có thể mình trình bày mọi chuyện cũng rối rắm quá, nhưng mình mong mọi người có thể chia sẻ với mình, và mình cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian đọc những dòng tâm sự này của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
càng đọc mình càng buồn hơn, có lẽ mình không dám đối diện với sự...