Tết đến nhà nhà sum vầy. còn tôi bị chồng đánh cho bầm mặt rồi ba mẹ con ở nhà tự xoay sở.xe chồng cũng mang đi mất . ôm qua nhân lúc con ngủ mươn xe chạy đi mua cho con mấy bộ đồ mà thấy tủi thân.cũng xoay quanh chuyện con bênh chồng cứ cằn nhằn hoài đi sài gòn khám bênh cho con vừa về tới nhà lại cằn nhằn. mình tức quá cãi lại thế là bị đánh. mình rất muốn li hôn nhưng anh ta nói ko bao giờ li hôn. vậy mà lâu lâu lại đánh mình, mình thây sợ mỗi khi chồng về tới nhà. thấy ghê ghê mỗi khi chồng đụng chạm vào cơ thể vì ấn tượng của những trận đòn của chồng quá sâu sắc.