Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm rồi vợ tôi cũng đã có 1 đời chồng và có con riêng. Khi sống với nhau tuy có nhiều cải vã nhưng cũng không đến nỗi nào. Cách đây 2 năm vì mâu thuân với nhau vợ tôi đã có ý quay lại với chồng cũ và cũng đã sống với nhau lại nhưng vì chồng cũ là 1 người nghiện đá va chộm cướp nên vợ tôi không quay lại nữa và quay về với tôi. Tôi và cô ta có 1 đưa con rồi nên tôi nghĩ vì con mình bỏ qua tất cả để làm lại giai đình. Chung sống được lại 2 năm thì giờ đây cô ta lại đòi li di vi nhưng li do như tôi không thương đưa lớn vì hay la mắng nó rồi nói sống bên tôi không có cảm giác hạnh phúc từ khi quay lại với nhau. Tôi là 1 người cha người chồng chỉ biết lo cho giai đình thôi cái gì cũng nghỉ tới giai đình. Tôi thương 2 đưa con như nhau thôi nhiều lúc thương con của vợ nhiều hơn đó vì tôi nuôi nó từ lúc nó mới 6 tháng. Cô ta là 1 người chỉ biết bản thân mình thôi không quan tâm tới con cái gì hết. Giờ tôi rất buồn li di thì được nhưng con cái sẽ ra sao đây khi tui nó không có cha bên cạnh vì tòa sẽ phán quyết cho mẹ nuôi cũng vì công việc làm ăn đều của cô ta tôi chỉ phụ thôi. Tôi rất mệt mõi mọi người cũng đã khuyên cô ta nhưng cô ta vẫn quyết làm vậy.