tôi là người vợ không biết cảm thông cho chồng hay chồng tôi là người đàn ông ích kỉ?
Tôi đọc khá nhiều tâm sự trên webtt về hôn nhân gd nhưng cũng chưa từng tâm sự ở đây vì cs vc t trc đây khá êm đềm tuy có lúc xích mích nhưng rồi mọi chuyện lại đc giải quyết. Nhưng jo t đang trong tt k biết nên ntn cho phải. Chồng tôi trc khi kết hôn làm vc ở xa vi a ấy làm xd. Đến khi t sinh bé đầu tiên đc gần 2 năm cty a ấy k có vốn nên gần như giải thể vì k có lương trả cho nv. Sau đó 2 vc về làm gần nhau, t những tưởng từ giờ t sẽ k fai xa chồng nữa vì a ấy tìm đc cv khá ổn định. Thu nhập đều và nc đc đánh giá cao. Nhưng mọi chuyện tưởng như cứ thế trôi đi cho đến khi t sinh bé thứ 2 đc 3 tháng thì a ý qd chuyển vc di nhận ct ở xa. T khuyên tn cug k đc. A ý nói cv 3 năm vừa làm làm a ý chán nản vì sếp suốt ngày chửi dù a ý làm đc vc( a ý làm trưởng phòng kt) ct a ý làm thêm thì cty k chịu tt hết tiền dù đã hthanh. A ý muốn mở cty riêng để tự chủ . Công trình a ý nhận làm 2 năm sẽ xog nhưng tiếp đó sẽ lại có những ct ở xa khác. A ý bảo sẽ thu xếp 1tuan ở nhà 1 tuần đi nhưng t nghĩ chắc k đc. Trc 1 tháng a ý về 2-3 ngày. Jo con nhỏ 1 m t 2 đứa bít xoay sở tn khi chẳng may con ốm đau. Lại còn fai lo lắng ck m đi xa sợ có bồ nữa. T muốn xin mọi ng 1 lời khuyên nên làm tn bjo?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1