Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Em theo dõi 2 topic của bác và không thể không lên tiếng.Bác tả vợ bác khiếp quá, không được điểm nào cả. Tại sao bác vẫn cố sống... Xem thêm
Cách nay mấy tháng mình đã nói chuyện nghiêm túc với vợ nhưng chỉ được mấy ngày đầu. Cô ấy không những lười việc nhà mà còn lười cả việc... Xem thêm
Anh dám dạy cho con anh 4t gọi mẹ đẻ nó là mẹ mìn thì anh thâm thiệt đấy..đàn ông mà tính đàn bà thì còn tồi tệ hơn đàn... Xem thêm
Chả bù chồng tớ, không làm việc nhà bao giờ. Tớ có nói thì chồng tớ bảo "cái cột nhà chỉ đứng thôi, em có thấy nó làm gì bao... Xem thêm
Mà ở quê mình nhiều món ngon lắm nên mình cũng hay nấu cho con ăn như canh cá bánh đa, canh cua, chả hẹ thịt, hẹ nấu tôm hay... Xem thêm
Anh thật là người chồng hoàn hảo, vừa giúp vợ lại vừa biết cách nghĩ làm sao cho gia đình vui vẻ (hỏi nhỏ là hay hình thức xấu... Xem thêm
Thật bất ngờ, một trong những lý do em nói khi quyết định ra tòa ly dị là: quá chán sự lười nhác của chồng!"Bóng đèn nhà tắm hư cả tháng, nhắc anh sửa anh cứ ậm à ậm ừ. Cuối cùng mình phải gọi thợ bên...
Vợ chồng tôi 38 tuổi, sống tại TP HCM, trước đây chồng học kế toán nhưng chỉ làm vài năm rồi nghỉ, chuyển việc khác.
Bốn năm nay anh thất nghiệp, ở nhà giữ con, kinh tế một mình tôi cáng đáng với mức l...
Gia đình tôi sống trong một phòng trọ khoảng 15 mét vuông, bốn con người hai già, hai trẻ chỉ có độc nhất một chiếc giường, một cái quạt và 1 nỗi lo toan...Tôi đang trong những tháng cuối cùng mang th...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Nói về duy tâm để giải thích cho hoàn cảnh của anh (cho tâm của anh...
Đây là tocpic 2 của bác chủ topíc
Đọc mà chỉ thấy bùn cười
Bác tả vợ bác khiếp quá, không được điểm nào cả. Tại sao bác vẫn cố sống...