Hôm nay em viết lên câu chuyện của mình mong các anh chị hãy cho em một lời khuyên, em đang rất rối bời..em không biết phải làm gì cho đúng nữa..Em năm nay 23 tuổi..Năm ngoái em có yêu một người, anh ấy rất tốt với em, bây giờ vẫn thế..Nhưng anh ấy nhỏ hơn em 3 tuổi, nên cũng như em chẳng biết nên xử lý chuyện của chúng em như thế nào. Sau khi quen nhau một thời gian em cho anh ấy biết sự thật về gia đình mình, gia đình em rất lộn xộn.Em là chị hai trong gia đình, ba mẹ ly dị khi em mới 18 tuổi, gia đình bên nội em thì cũng giàu có lắm, họ có thể dư sức lo cho cháu mình, nhưng họ rất vô tâm..hai chị em một thân một mình lên thành phố sinh sống, chưa có chổ ở có ghé nhà chú ruột ở chưa tới 3 ngày đã bị đuổi ra ngoài..Không ai có thể tưởng tượng được, cô chú ruột của mình lại có thể nhẫn tâm như vậy. may phước ông trời thương cho em gặp được người tốt, giống như cha nuôi đã nuôi và cho hai chị em em đi học 2 năm trời..cuộc sống rất tốt. Rồi em gặp và yêu..Chúng em đã lỡ có con với nhau, và tụi em quyết định sinh em bé..từ hồi quen anh ấy, nói chung là rất tốt, anh ấy lo cuộc sống cho em rất tốt. Nhưng ba mẹ anh ấy ở dưới quê không biết chuyện. Anh ấy đi du học, em vốn không tự tin vào gia đình, lại chưa tốt nghiệp. bây giờ phải nói chính xác, em nghèo, lại chưa có việc làm, gia đình đã như thế, lại còn có con trước hôn nhân. Em sợ ba mẹ anh ấy buồn, thất vọng vì đứa con trai của mình và em sợ ba mẹ anh ấy chê gia đình em, em lại lo cho tương lai 2 đứa. nên em chấp nhận im luôn (Em la một người con gái của gia đình, gia đình em tan nát, nhưng em ko ăn chơi hư hỏng gì cả. Chuyện em có con giống như là chuyện động trời mà nói ra không ai tin cả) . Anh ấy đã đi du học rồi. vẫn đảm bảo cuộc sống của hai mẹ con. Con đã được 5 tháng rồi. Nhìn con lớn lên từng ngày mà ông bà nội lại không biết, em buồn lắm. Anh nói em muốn sao?. nêu em muốn để cho ông bà nội biết vào lúc này thì có lẽ anh sẽ bị kêu về lấy vợ và tụi mình sẽ phải sống một cuộc sống phụ thuộc vào ba mẹ.Còn nếu đợi phải 6 năm. COn em chưa làm giấy khai sinh nữa, vì tụi em chưa đăng kí kết hôn...Nhưng có lẽ anh ấy do còn trẻ, ảnh thương ba mẹ lắm, nên chưa dám đối mặt với ba mẹ như thế nào về chuyện này thôi. Em không biết phải làm sao hết.