Đúng là hoạ vô đơn chí. Nhớ ngày mới đầu vào WTT nhìn thấy các top về việc chồng đi ngoại tình chg bao h thèm liếc mắt vì nghĩ đó chg bao h là chuyện nhà mình, thế mà bây h nó xảy ra với mình thực.


Bây h nhìn các top về MC-CD cũng bỏ qua luôn vì nhà mình chg bao h có chuyện j liên quan đến vde này, thế mà k ngờ hôm nay mình lại phải đi bán than về chuyện này.


Tớ ở với BMC, từ trc đến nay chg có điều tiếng j. Từ hồi yêu nhau cho đến h đi đâu tớ cũng chỉ khen BMC, và khg định hiếm có BMC nào đc như BMC tớ. Lúc cân nhắc chuyện ly hôn với chồng còn thấy tiếc BMC nữa. BC tớ thì khỏi phải nói, MC thì cũng hơi 'lắm điều', 'ác khẩu' thật nhg chg bao h tớ để bụng vì tớ nghĩ thực ra đó là vde của tuổi già đổi tính mà thôi. Còn thực chất cụ thg con thg cháu, chịu thg chịu khó lắm (chỉ hơi vụng 1 tí). Việc nhà như chợ búa, cơm nc, giặt giũ (kể cả underwear của tớ), dọn dẹp nhà cửa hay thức đêm trông cháu cụ chg bao h nề hà, cũng chg kể công hay càu nhàu j, chỉ nghĩ đơn giản là con cái còn bận đi làm, bận con, mình rỗi rãi thì đỡ đần chúng nó. Nhg cụ cũng nhiều tuổi rồi nên cũng k kham hết việc và tâm lý ng già cũng thích 'buôn chuyện' nên tất nhiên cũng có nhg hôm cụ ở nhà cả ngày 'chg đc việc j' thật nhg tớ hoàn toàn thông cảm. Khi cụ càm ràm tớ thg im vì biết cụ nói vậy chứ thật lòng chg nghĩ vậy đâu.


Thế mà hôm nay...


Chồng tớ nói đi mua xe máy với ông a mà đến tối chưa thấy về. 9h a gọi điện bảo đi SN bạn, lát nữa về. Tớ chờ đến hơn 1h sáng chưa thấy về. Gọi điện (cả 2 số máy) đều ngoài vùng phủ sóng. Tớ, 1 phần vì lo cho sự an toàn của chồng, 1 phần cáu vì chồng thiếu trách nhiệm với gd, và cũng 1 phần có nghi ngờ ghen tuông nữa nên tớ sốt ruột quá k chịu nổi mới gọi MC xuống trông con để tớ đi tìm chồng. Dĩ nhiên BMC can. Tớ nói chỉ đi 1 lúc ngay gần đây thôi (Lúc trc chồng gọi về nói uống ở 1 quán gần nhà), ông bà định nhờ ông a chồng đưa đi nhg tớ k muốn phiền nên vội vã đi luôn. Tớ cũng chỉ định ra quán đó gọi chồng về thôi.


Nhg tất nhiên h đó chg quán nào còn mở cửa cả. Tớ lọ mọ tìm đến từng nhà ng bạn của a, a nào k có nhà đi trực ở phân xg tớ cũng tìm đến nơi gọi cửa. Loay hoay hơn 2 tiếng đồng hồ k tìm đc a, thì a gọi điện bảo a về rồi.


Trên đg về tôi chỉ nghĩ tuỳ xem thái độ thế nào để 'mặt nặng mày nhẹ' hay là cho qua, lại...ôm nhau ngủ cho sướng. Vì tôi biết BMC tôi là ng biết nghĩ kiểu j họ chg xác cho chồng 1 mẻ.


Nhg...


Khi tôi về đến nhà, BC nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn, còn MC mắng té tát: mày là đồ mất dạy, láo toét, k coi ai ra j, tao sẽ gọi điện cho ông bà ngoại để ông bà biết đg mà dạy con, con này h ghê gớm quá, mày to nhất nhà này rồi, blah blah... Tôi choáng quá k nói đc câu j. Thực ra lúc đầu tôi thấy thái độ của BMC tôi còn tg là vì các cụ giận con trai các cụ cơ. Còn lúc MC 'mở máy' tôi lại còn tg bà nói con trai bà, phải 1 lúc sau tôi mới biết là bà 'chửi' tôi.


Tôi thật sự k hiểu chuyện j đang xảy ra nữa.


Cho tôi biết tôi làm vậy có phải là hỗn láo k? Tôi phải nói j với BMC bây h? Có phải xin lỗi 2 cụ k? Nhg tôi cũng còn chưa biết lỗi của tôi là j?


Ôi, cuộc sống hôn nhân sao chán quá là chán!!!!