Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi và bế tắc. Tối vẫn thường vào wtt để đọc, để biết được nhiều hơn về nhưngx số phận khác nhau và để biết đc rằng tôi vẫn hạnh phúc, nhưng thực sự là tôi đang k cảm thấy có đc một lối đi đúng đắn cho cách hành xử của mình. Các anh/ chị giúp cho tôi một lời khuyên.


Tôi năm nay 26 tuổi, chồng tôi 27. Chúng tôi lấy nhau đc 2 năm và 16 ngày trước tôi đã sinh em bé đầu lòng. Cháu trộm vía rất đáng yêu và có nét của cả bố cả mẹ.


Mọi thứ k bắt đầu từ khi tôi sinh bé mà mầm mống bắt đầu từ rất rất lâu rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ kể chuyện kể từ khi tôi mang bầu bé.


2 vợ chồng chúng tôi đi làm thu nhập được khoảng 15tr/ tháng. Trong đó 2tr tôi đóng vào bát họ của cty( tiền họ này tôi lấy đầu tiên nên giờ đang phải trả dần tưngf tháng). Hàng tháng chồng tôi đưa tôi 5tr giữ lại khoảng 2,5tr để tiêu. Còn lại tôi sẽ vun vén để chi tiêu trong khoảng đó. 2 vc tôi cùng làm ra 7,5tr/ tháng, nhưng 2,5tr kia chồng tôi tiêu chưa đc mấy ngày đã hết rồi lại lấy tiền đã đưa cho tôi, cứ lấy như vậy cho đến khi chẳng còn đồng nào. Tôi rất buồn chán vì k hiểu a tiêu pha kiểu gì. Thực ra thì cty a toàn ng giàu, họ đi làm là cho vui. Buổi trưa di ăn hết 200 đến 300k/ người là bt. Hàng tuần có tụ tập ăn uống hát hò với nhau. Đó là một hội ăn chơi có cả trai cả gái. Các chị con gái có gia đình rồi nhưng vẫn có nhiều thời gian đi lắm( chắc con cái có ông bà lo cho). Chồng tôi thì có thể để vợ bầu to đùng đi năn nỉ hết ng nọ đến ng kia ơt cty để đèo về chư nhata quyết k xin về sớm, cũng nhát quyết k bỏ 1 cuộc vui nào.


Chồng tôi k phải là người k giỏi giang. A rất khéo léo và đc lòng mọi ng. Nhưng a bị cái bệnh ì trệ. Tạm hài lòng với thực tại. Hoặc a quá dựa dẫm vào tôi . Tôi cungz k thể hiểu nổi. Lý do gì mà a có quá nhiều lần kêu ầm trời về cty của mình chán lắm rôid vậy mà a vânz ngồi yên đó, làm ở đó, cv thì k thăng tiến, lương càng ngày càng giảm. Tôi nghĩ chắc a ham vui nên ở lại cty này. Tôi đang định bụng sẽ mặc kệ số phận cho a . Chưs tôi k thể bắt a tìm việc đc. Tôi thật sự nản.


Ngày tôi đi đẻ chụgs tôi k có tiền. Tôi đẻ mổ nên chi phí cungz đắt. Chúng tôi bán xe đc 30tr. Định bụng tôi đẻ xong sẽ mua xe nhỏ hơn cho tôi đi làm cho thuận tiện. Nhưng vì k có tiền. Chúng tôi lấy 30tr đaya ra để đi đẻ. Đe hết 10tr. Các thứ linh tinh 15tr. Nhưng giờ 30tr đấy hết sạch rồi. Phần vì đợt này cty a cho đi Nc ngoài du lịch. Mỗi ng phải đóng thêm 3tr. Rôid chi phí sang bên đaaya chơi bời nưaz. Nên hết tiền. Tôi càng thêm áp lực. Tôi k biết có phải tôi quá ích kỷ k nhưng khi tôi nghe em trai tôi năm nay 18 tuổi nói, tôi đã khóc. Nó nói là:" sao chị vừa đẻ xong mấy hôm mà anh ý đã đi du lịch vs cty rồi? Nếu có vấn đề gì thì sao? Nếu là em em sẽ k đi". Tôi đã tủi thân qua trời. Rồi đúng cái ngày chồng ôi đi, tôi lại bị sốt tắc sữa39 độ8. Cả đêm nằm khóc, khóc rồi ngủ rồi khóc. Rồi chồng đi chơi, vui lắm. Âu cungz mừng cho chồng. Ôm cái tiếng mà sống mà ăn đc cũng vui mà. Có tiếng mà k có miếng. Bạn ấy đã chọn cs như thế.


Hnay tôi nhờ chồng đến lần thứ n về việc đi làm giấy khai sinh cho con để tôi nộp giấy về cty laya tiền thai sản ( vì sự thật là nhà tôi đã hết sạh tiền)


Nhưng mẹ chồng tôi thì quắc mắt, nó còn phải đi làm chứ. Tôi cungz đi làm mà. Tôi hiểu lắm chứ. Bận quá xin nghỉ 2 tiewngs buổi sáng đi làm cho con thì có ai nói gì, huống hồ chồng tôi là dân sales? Nhưng nói thế rôid, tôi bảo chồng tôi là nếu a k đi đc thì để e đi, e sống k có tiền, e k chịu nổi. Chồng tôi ra vẻ vui lắm, bảo nếu thế thì tốt quá.


Chồng tôi k biết có phải là thuộc kiểu ng yêu con k nhưng anh đi làm về ôm hôn con 1 lúc l. Nếu đái ỉa khóc thì gọi mẹ ngay lập tức. Chưa bao giờ thay bỉm cho con.( bé nhà e mới đc 15 ngày). Tối về thì ngồi ngoài phòng khách xem phim nghe nhạc chat chit chơi đt.... K ngó ngàng nói chuyện với vợ 1 câu luôn. Thỉnh thoảng v đi ra thì cười cái xã giao.


Tôi nghĩ rằng cs của tôi k hẳn là bi đát, nhưng nó sez là mầm mống của bi đát.


Tôi phải làm sao đây?


Hài lòng với hiện tại, hài lòng với chồng tôi để gạt ngay nhưngz suy nghĩ tiêu cực về anh đi( vì thực sự c tôi là ng tôta, mọi ng gặp đều nói vậy)


Hay tôi cần bùng lên, nói cho a ấy hiểu?


Tôi phải làm sao?


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone