Tôi có phải là người con dâu không hiếu thảo với bố mẹ chồng
Hôm qua, vợ chồng tôi đã to tiếng với nhau và chồng tôi đã nói rằng tôi không xứng đáng là vợ anh ấy. Câu chuyện bắt đầu từ việc chồng tôi muốn thuê xe ô tô tự lái về quê nhân dịp 2-9 tới. Tính ra chi phí đi lại là khoảng 2 triệu đồng. Tôi có tham gia ý kiến là như vậy thì lãng phí quá. Giải thích cho mọi người hiểu là chồng tôi học lái xe được hơn một năm nay, đã nhiều lần về quê bằng cách thuê xe tự lái. Tôi thì không đồng ý nhưng chưa bao giờ ngăn cản được chồng làm việc gì (còn mượn hộ khẩu của ông bà ngoại để chồng đi thuê xe). Tôi có nói với chồng rằng thà anh để tiền đấy về biếu ông bà còn hơn. Chồng tôi nói rằng vẫn thuê xe mà vẫn biếu ông bà tiền. Tôi không có ý kiến gì hết. Thế mà đến lúc trước khi đi ngủ, chỉ vì tôi không mua sữa cho con (con tôi rất lười uống sữa bột, chỉ thích uống sữa tươi thôi nên tôi không mua sữa bột nữa mà chiều nào đón con tôi cũng mua sữa tươi cho con uống ở trường). Chồng tôi cho rằng tôi không chu đáo chăm sóc con cái. Chỉ thích giữ tiền (chồng tôi vừa chuyển tiền lương của anh ấy cho tôi), không chịu quan tâm con thích ăn gì, rồi nói luôn đến chuyện tiếc tiền về nhà chồng, tiếc cả tiền mua sữa cho mẹ chồng (lần gần đây nhất bà xuống chăm con cho tôi đi làm, tôi vừa biếu bà 500 ngàn tiền tiêu vặt (là tiền tôi được thưởng 1-5) thì chồng nói mua sữa cho bà, tôi bảo tôi vừa biếu bà xong, thế là vin cho tôi tiếc tiền), không quan tâm đến nhà chồng (vì không bao giờ gọi điện thoại hỏi thăm ông bà(tôi không gọi điện cho ông bà nhưng lại thường xuyên nhắc chồng gọi)). Chồng tôi nói tôi không ra gì làm tôi khóc suốt đêm qua không ngủ được. Rồi còn chê tôi lười nhác trong khi tôi một nách 2 con, sáng 7h đi đến cơ quan, 11h về nhà cho con ăn, 2h đến cơ quan đi làm tiếp, 4h30 đón thằng lớn ở nhà trẻ rồi lại về nhà, tắm rửa, cơm nước, chờ chồng 7-8h mới đi làm về, chẳng la cà đâu, bạn bè cũng bê trễ chỉ hỏi thăm qua ĐT. Tôi có tội là không khéo léo trong chuyện ăn nói, nấu ăn thì không ngon, nhưng tôi hết mực yêu thương chồng con.
Hôm qua lúc cãi nhau, chồng tôi nói muốn li dị với tôi, còn nói tôi cút ra khỏi nhà cho khuất mắt.
Thử hỏi tôi có phải là người con dâu không hiếu thảo với bố mẹ chồng không? có phải là người vợ không hết mình vì gia đình không?
Tôi luôn muốn công bằng cả 2 bên gia đình, tôi mua cho mẹ tôi hộp sữa thì tôi cũng mua cho mẹ chồng hộp sữa, mua cho mẹ tôi cái khăn, cái áo thì mẹ chồng cũng như vậy. Chưa bao giờ tôi phân biệt mẹ chồng và mẹ tôi khác nhau. Nhưng dường như chồng tôi chỉ nhìn thấy những khi tôi có lỗi (đấy là anh ý nói tôi không tốt chứ tôi thấy mình cư xử rất đúng) mà không thấy được những thiện chí của tôi.
Tôi phải làm sao bây giờ? Mong mọi người giúp tôi với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Các mẹ...
Những cái lẽ ra phải hiểu nhau lại không hiểu, có vẻ như gia...
chuyện đơn giản nhất là biết cách chia...
Theo em chị nên cho anh tự quản lý...
Chúc chị tìm lại...