Tôi phân vân lắm mới dám viết tâm sự lên đây để các mẹ chia sẻ. Tôi năm nay 27t đã kết hôn được 4 năm. Trước đây tôi yêu 1 người cùng tuổi cùng quê và cùng học. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm thì chia tay. Do 1 hiểu lầm làm chúng tôi mất lòng tin ở nhau rồi quyết định chia tay. Yêu người đó được 2 năm thì tôi quyết định trao cả đời con gái và đặt niềm tin vào người đó. Chúng tôi đã nghĩ đến kết hôn đến sinh con đã công khai đi lại giữa 2 gia đình. Vậy mà chẳng thể ngờ được. Sau lần chia tay ấy tôi sụp đổ lắm và đã nhanh chóng kết hôn để lấp đi chỗ trống trong tâm hồn. Tôi và chồng yêu nhau được gần 1 năm thì cưới. Trong thời gian yêu chúng tôi gặp nhau ít lắm và tôi chẳng hiểu gì về anh cả. Vậy mà tôi đã vội vàng quyết định kết hôn chỉ để thoát khỏi sự đeo bám của người yêu cũ. Vì 1 thời gian sau khi chia tay a lại năn nỉ tôi quay lại nhưng tôi đã nhất quyết từ chối.


Sau khi cưới khoảng gần 1 năm tôi cũng có cuộc sống gọi là đôi chút hạnh phúc. Do tính cách ko hoà hợp mà chúng tôi bắt đầu những cãi cọ lớn hơn. Cuộc sống từ đó trở lên ngột ngạt. Rồi anh gái gú triền miên. Hết cô này đến cô khác. Sinh viên có,giáo viên có,công chức có,....ko từ 1 ai. Tôi cứ tha thứ rồi tha thứ vì chả hiểu sao tôi lại sợ ly hôn đến thế? Cộng với việc vc tôi cưới hơn 2 năm mà vẫn ko thể có con. Ko biết nguyên nhân tại ai? Nên tôi đã quyết tâm từ bỏ. Mặc dù tôi vẫn yêu chồng. Nhưng đâu có đơn giản thế! Ông trời cứ như trêu ngươi con người ta ý. Vừa chuyển đi được mấy hôm tôi lại phát hiện mình có bầu. A năn nỉ tôi quay về. Tôi nghĩ đến con và phần vẫn còn yêu anh nên đã quay laj


Thời gian đầu a chu đáo và quan tâm tôi lắm! Càng về sau càng ít dần. Rồi tôi lại phát hiện a gái gú bên ngoài. Về nhà a nhất định ko nhận chúng tôi cãi nhau a còn tát tôi nữa. Tôi đau khổ đến tuyệt vọng. Thức trắng nhiều đêm, ăn uống thất thường. Nhưng vì con tôi cố vực bản thân dậy. Tôi coi như ko có chồng. Trước ngày đi sinh con tôi còn mò mẫm lên nhà nghỉ bắt quả tang để chồng ko thể chối cãi được nữa. Ko thể giữ được bình tĩnh tôi đã lao đến đánh chồng tới tấp. Sau hôm ấy tôi vào viện và mấy ngày sau thì sinh.


Sau khi sinh con chồng cũng chẳng cải thiện là mấy? Tôi 1 mình chăm sóc con từ lúc đẻ ra đến tận bây giờ. Cũng từ hồi tôi mang bầu vợ chồng tôi ko quan hệ nữa? Đến bây giờ con đã hơn 1 tuổi chúng tôi đang ly thân. Tôi vẫn yêu chồng 1 cách mù quáng ko dứt ra được. Nhưng cũng ko van xin chồng gần gũi.


Trong thời gian này có 1 người lại tán tỉnh tôi rất nhiều. Tôi đã ko làm chủ được bản thân sau gần 2 năm ko gần gũi đàn ông và chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau 2 lần làm chuyện đó tôi lại cảm thấy có lỗi với chồng con. Tôi đã chấm dứt với ng đó. Vậy là tôi đã ngủ với 3 người đàn ông. Nhiều lúc tôi thấy tự trách mình sao ko làm chủ được. Nhưng nhu cầu của tôi cũng ko thấp nên tôi đã ko thể kiềm chế được. Vậy tôi có trăng hoa quá ko ạ ? Tôi có nên quay về với chồng ?