Tôi lấy V dc 1 năm thì phải đi công tác xa 8 tháng, sau đó khi hoàn thành công tác trở về chúng tôi mua đất, làm nhà và sinh con. Tất cả chỉ gói gọn trong 1 năm 4 tháng rồi tôi lại bị điều động đi công tác xa vài năm. Mỗi năm tôi về nhà 2 lần, ngày nào chúng tôi cũng chát qua Sky. Nhưng rồi một hôm cách đây 3 tháng cô ấy thú nhận với tôi là đã NT và rất yêu ng ấy.anh này đã có con và V đang mang bầu 6 tháng. V tôi kể hết cho tôi nghe, rằng khi xa tôi cô ấy buồn và đã tâm sự với a này là bạn học CD. A này ngày xưa rất thích V tôi và từng theo đuổi rất nhiều nhưng ko thành công. Rồi v tôi đi lấy chồng thì a ta cũng đi lấy V. Khi 2 ng tâm sự với nhau a này đã kể rằng ngày xưa rất yêu v tôi và bây giờ cũng vậy. Rồi chuyện gì đến cũng đến, và hiện giờ v tôi đang rất yêu ng này. Nhưng từ khi a ta có thêm 1 đứa con, v tôi ko chấp nhận điều đó và qdinh nói thật cho tôi nghe tất cả và muốn chấp dứt với a ta. Cô ấy cũng bảo rằng ko muốn sống như thế này nữa nên thú nhận để cho lòng dc thanh thản và muốn chia tay tôi vì cảm thấy có lỗi. Tôi đã rất sốc nhưng ko nổi cáu hay làm cô ấy đau. Tôi đã ko đồng ý và khuyên nhủ cô ấy quay về, mọi chuyện có vẻ tốt dần lên. Nhưng a này vẫn tìm mọi cách để liên lạc với vợ tôi và nói t/cam dành cho v tôi là rất nhiều còn với v anh ta chỉ là nghĩa vụ nên lại càng làm cho v tôi thêm đau khổ.Tôi ko biết làm sao, chỉ đành chấp nhận nếu 2 ng thực sự yêu nhau thì nên đến với nhau. Tôi ko muốn thấy ng PN tôi yêu lại khổ sở thế này. V tôi qdinh gặp vợ của a ta để hỏi rõ mọi chuyện, tôi đồng ý để cô ấy liên lạc với vợ a ta. Nhưng gọi mãi ko dc cho vợ a ta, chỉ nhận lại dc những cuộc từ phía a ta mắng v tôi là đừng làm phiền đến gd ng ấy. V tôi gọi lại cho a ta nói rằng: chỉ dc chọn 1 trong 2. Nếu chọn gd thì chia tay đi. 2 ng thỏa thuận thời gian để nói chuyện. A này đã đồng ý để v anh ta đến gặp vợ tôi.
Hôm qua vợ tôi đã đi gặp 2 vc nhà ấy, tối về v tôi kể cho tôi nghe rằng a ta qdinh chọn gd mặc dù rất yêu vợ tôi. Còn vợ a ta thì chỉ nghĩ a ta say nắng nên chỉ đến gặp nhau 1 lúc là v anh ta bỏ ra về. A ta đã nói là từ này chấm dứt mqh này nhưng trước khi về vẫn nói là rất yêu vợ tôi. Mặc dù đã chính thức chấm dứt mqh này nhưng từ hôm qua đến nay v tôi rất buồn và khóc rất nhiều. Còn về phần tôi, tôi ko biết nên làm thế nào. Tôi chỉ muốn chạy đến và cho thằng cha ấy 1 trận vì đã ko đến dc với ng ta thì thôi đừng làm ng khác đau khổ. Nhưng ko, tôi là ng có học tôi ko muốn làm xấu hình ảnh của mình nên đến nhìn mặt hắn tôi cũng ko muốn. Tôi hiểu tất cả điều này xảy ra cũng có 1 phần lỗi của tôi, tôi cưới vợ nhưng ko dành nhiều thời gian qtam và chăm sóc cô ấy nên tôi ko trách cô ấy và xin cô ấy cho tôi thêm thời gian và cơ hội để cả 2 làm lại từ đầu. Tôi đã đưa ra qdinh là tôi chọn gd mình dù đã có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần 2 đứa cùng nắm tay cố gắng đi tiếp.Nhưng cô ấy nói giờ ko biết có thể yêu lại tôi ko, nếu cô ấy chôn chặt dc ng ấy trong tim thì sẽ toàn tâm với gd, còn nếu ko thì xin lỗi. Cô ấy cũng nói thêm là PN ai cũng muốn có 1 chỗ dựa tinh thần, vẫn muốn về bên tôi nhưng % đó giờ quá thấp nên ko muốn cố gắng. Tôi cho cô ấy 4 tháng suy nghĩ ( vì giờ tôi vẫn đang đi công tác sau 4 tháng nữa mới kết thúc) và đến lúc tôi về mà vẫn cải thiện dc tình cảm thì tôi sẽ chia tay. Vì sống với nhau mà ko có tình cảm thì làm sao mà sống dc mặc dù tôi rất yêu cô ấy.
Thực lòng tôi ko muốn chia tay cô ấy, vì tôi hiểu nếu chia tay sẽ có 3 ng cùng đau khổ. 1 là tôi vì tôi còn rất yêu v. 2 là cô ấy, có thể khi chia tay cô ấy sẽ dc thanh thản nhưng nói thật PN đã có con mà LH thì chắc sẽ vất vả, lại còn miệng lưỡi thế gian nữa chứ. Thứ 3 là con tôi, giờ nó còn quá nhỏ tôi ko muốn sau này nó bị ảnh hưởng.Nhưng hiện giờ cứ nhìn v tôi như thế này, đau khổ , khóc lóc lòng tôi lại quặt đau. Tôi cũng ko biết đến lúc tôi về thì nên làm thế nào để dành lại tình yêu của cô ấy, hay là giải thoát cho cô ấy. Có ai đã từng trải qua giai đoạn như thế này xin hãy cho tôi 1 lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chứng tỏ chả còn tình cảm gì với...
Rơi vào hoàn cảnh như chủ top thì có 2 cách...
Bạn là người chồng, người cha tuyệt vời mà ít gặp trong cuộc sống xô bồ này, theo...
Híc, ko biết rồi em có yếu đuối mà bị "lão cáo già" nào hớp hồn như vợ của pác...