Tôi viết bài này chỉ hy vọng được mọi người tư vấn, tìm ra lối thoát giúp tôi.


Trước khi lấy chồng tôi có yêu 1 người, ở cái tuổi cái j cũng tò mò tìm hiểu nên tôi và ng đó đã đi quá giới hạn. Nhưng tình yêu thời học trò chẳng đâu vào đâu nên chúng tôi đã chia tay. Khi yêu anh và quyết định tiến tới hôn nhân tôi đã nói thật cho a biết quá khứ của mình và anh đã chấp nhận bỏ qua hết. Cuộc sông hôn nhân của tôi đã đc 9 năm và tôi cái 1 gái 1 trai, công việc của tôi là nhân viên kế toán lương chỉ 5tr/tháng nhưng năm nay cty tôi gặp khó khăn và chậm lương gần nửa năm rồi. Còn chồng tôi có chung với 2ng bạn mở cty về xây dựng, từ năm 2009 đầu tư vào xây dựng nhưng làm ăn thua lỗ nên kinh tế cũng ko có, mọi khoản ăn học của con cái toàn nhờ ông bà ngoại cả, Nhưng vợ chồng tôi vẫn thương yêu nhau lắm


Cách đây 1 tuần, có người ở cùng tầng với nhà tôi sang nói chuyện chồng tôi đi uống rượu xong khi có men vào đã nói với mọi người ở đấy là có con riêng trong miền nam được hơn 3t (thời gian đó đúng chồng tôi đang làm công trình trong đó thât). Tôi sốc thật sự, tôi khóc rất nhiều, tôi chán, tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng khi tôi hỏi thì a một mực nói là a chỉ nói đùa, có ai đem chuyện này ra đùa ko mọi người???


Trong lòng đang xáo chộn thì người yêu cũ của tôi tự nhiên nhắn tin trên fb(tôi còn ko kết bạn với ng đó vì biết tính chồng hay ghen mà cũng lâu rồi chẳng nói chuyện với nhau)nên tôi nói chuyện dăm 3 câu xã giao bình thường. Và chồng tôi đọc được tin nhắn đó rồi đùng đùng đổ tội cho tôi ngoại tình, tôi là ng dâm đãng.... Tôi đau lắm nhưng tình ngay lý gian, tôi giải thích a ko nghe a một mực đòi li dị và đã mang vài bộ quần áo đi rồi.


Thật sự là tôi rất yêu chồng mình và các con tôi ko muốn chia tay chỉ vì lý do vớ vẩn đấy. Người sai là anh mới đứng nhưng giờ lỗi lại là tôi. Tôi phải làm sao đây tôi ko muốn con tôi khổ, mọi người hãy giúp tôi với...