Hôm nay mình chính thức sang đầu 3, bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, nghĩ tới 30 tuổi hạnh phúc nhất vì có dc 2 con xinh xắn đáng yêu, nhưng cs vợ chồng lại không mãm nguyện như ý muốn. Nhiều khi cứ tự hỏi liệu mình có phải là người phụ nữ hạnh phúc không?.... rồi cũng chẳng tự trả lời được....cs nhiều khi chỉ cần sống tốt hôm nay thôi, ngày mai ai biết trước được các mẹ nhỉ? Như đa phần các mẹ ở đây...thường vào chút bỏ tâm sự về chồng...đôi lúc trong cuộc sống mình đã ra sức cố gắng nhưng cs thì lắm chuyện trêu ngươi...Sinh nhật 30 mà buồn quá!...Đứa trẻ buồn khóc thì được mẹ chúng vỗ về, còn người lớn khóc thì tự an ủi vỗ về mình thôi! Mình mong các mẹ ở đây ai cũng vào mục này chỉ để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc, hôm nay có mẹ náo sang tuổi 30 như mình vào chia sẻ nhé, chúc các mẹ sớm có những tháng ngày vui vẻ....Hạnh phúc là một cuộc hành trình dài....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 35
Tuổi mới sẽ có cái mới, hy vọng cái mới tốt đẹp hết cả nhà...
Sau 2 mối tình yêu hết lòng, chăm chút hết lòng giờ thì mình không dám tin vào cái gọi là điều...
Mình hiểu tâm trạng của bạn bây giờ. Tâm trạng này mình đã từng trải qua cách đây vài tháng thôi. Lúc muốn tha thứ, khi lại hận...
Sn 30t của mình rất đặc biệt, có lẽ 30 cũng đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời mình. Món...
1 chồng + 1 con
Tài sản: Vô Sản
vì lương tháng nào hết tháng đó, nào...
Mai là sang phía bên kia nhé.