Hiện tại vợ chồng tớ đã ly thân được 2 tuần nay rồi. Tớ là một người vợ tính cách khá nóng và thẳng thắn. Cách đây 2 tuần, buổi chiều khi tớ đi làm về thì chồng tớ alo cho tớ nói là tối nay anh về muộn chút nhưng có ăn cơm nhà. Tớ ngồi đợi đến gần 9h30 tối,sốt ruột quá liền alo cho lão thì lão ko nghe máy mà nt lại là "Anh đang trên đường về". Lúc lão về đến nhà tớ ngửi thấy mùi bia và mặt tái mét, tớ điên lên hỏi là sao về muộn ko bảo em ăn cơm trước, anh đi bia bọt và làm cái gì mà em gọi ko nghe máy mà lại nt. Lão ý hỏi tớ em chưa ăn cơm à? Tớ điên lắm vì vừa đói vừa cú ko biết các lão đàn ông đi như vậy có léng phéng gì k nên trả lời nhấm nhẳng sau đó tớ vào dọn mâm và đặt cái mâm ko xuống đất nghe uỳnh 1 cái rõ to. Lão nói: đặt nhẹ nhàng ko được à? Tớ điên lên: cái gì, anh đi đâu mà anh để người khác phải chờ như vậy, nhẹ nhàng cái gì? Thế là lão cũng điên lên nói là có muốn ăn tát ko, tớ trừng mắt lại và cuối cùng bị 1 cái tát đau điếng vào mặt, tớ điên lắm liền nhảy bổ vào lão liền bị lão tát tiếp cái thứ 2. Trời ơi, từ ngày lấy nhau được 4 năm đến nay,lần đầu tiên lão tát tớ liền 2 cái và sau đó quay sang chỉ vào mặt tớ: Mày bố láo vừa thôi, mày muốn gì, tao nói cho mày biết anh họ tao lên mày mặt nặng mày nhẹ, thế mà bạn mày đến thì mày niềm nở. Chả là cách đây 2 tuần ông anh họ đằng chồng lên đưa con đi thi ĐH qua nhà tớ ở, 2 vợ chồng tớ đi làm về thì muộn tớ thường 6h30 mới về đến nhà liền nấu cơm luôn. Còn ông chồng nhà tớ về thì đã chả đỡ đần tớ thì thôi, đã thế ông anh họ cũng chẳng giữ ý gì cả, chồng tớ về tăm rửa xong liền rủ chồng tớ đi dạo mát, đi uống bia gần đó, rồi lúc nào tớ cơm nước xong xuôi rồi mới về ăn. Trong khi đó tớ đi làm về đầu tắt mặt tối mặc nguyên quần áo xắn tay vào bếp luôn kẻo cả nhà mà đặc biệt là thằng cháu ăn lại ăn muộn, ngược lại nhà cửa, quần áo đang phơi lão chồng nhà tớ cũng chẳng giúp tớ 1 tay tớ đã điên lắm rồi. Thế mà nhắc lão lão ý lườm bảo tớ là ko được sai chồng trước mặt người khác. Ông anh họ ở được ngày thứ 3 tớ có đứa bạn thân và thằng người yêu đến nhà chơi thì tớ mời ở lại ăn cơm thì đương nhiên phải vui vẻ chứ. Ah, mà hôm thứ 2 khi ông anh đứa cháu đi thi có qua nhà bố mẹ đẻ tớ ở gần trường thằng cháu thi để nghỉ trưa bố mẹ tớ và tớ thì nhiệt tình cơm nước, nhường cả cái phòng ngủ bố mẹ tớ nằm để cho bố con anh em nằm ở đó cho mát, thế mà khi ông anh đi đón con thi xong cũng chỉ chào bố mẹ tớ thôi chứ có cám ơn là đã cho tạm trú buổi trưa đâu, mà hôm sau ông ý về quê rồi đấy. Thế mà chồng tớ còn chửi tớ là loại vợ ko có trước có sau, cả đời người ta mới nhờ mà mặt nặng mày nhẹ. Tớ nói lại: Tao nói cho mày biết (lúc đó thấy chồng mày tao tớ cũng mày tao luôn nhưng mà tớ cũng ớn nhất khi nghe vợ chồng mày tao) mày là thằng hèn khi mày đánh tao vì tao là phụ nữ, từ giờ trở đi tao ko bao giờ tôn trọng mày nhưng mày nên nhớ là cho dù còn 1' là vợ chồng thì tao vẫn đối xử tốt với gia đình nhà mày, nhưng riêng mày thì tao ko bao giờ. Tao ghê tởm loại chồng ko chung thủy, đánh vợ. Nói rồi tớ ôm mặt khóc nức nở và ăn cơm. Sau đó tớ ôm gối chăn ra nhà ngoài ngủ. Từ hôm đó đến nay đã 2 tuần vợ chồng tớ ly thân ko ai nói ai câu gì, tất nhiên hôm sau lão chồng tớ cũng vẫn cú tớ nên chiều đó có nt là tối anh k an cơm, nhưng tớ chán chẳng buồn nt lại. Suốt mấy tuần nay 2 vợ chồng tớ ko ai nói ai câu gì, ko ăn tối mạnh đứa nào đứa đó ăn, lão chồng nhà tớ hôm nào cũng 10h đêm mới về.
Con trai tớ vừa rồi sinh nhật, tớ cho nó về quê chơi với ông bà nội 2 tháng nay rồi, chỉ có tớ và ông ngoại về sinh nhật với con thôi, còn lão chồng nhà tớ thì ko đoái hoài, ko alo chúc mừng con làm tớ thấy thương con trai tớ quá. Vậy mà bố mẹ chồng tớ cũng cứ nghĩ chồng tớ bận công việc lắm (vì tớ giấu ông bà chuyện của 2 vợ chồng mà).
Tớ thấy buồn vì làm sao vợ chồng lại cứ phải mày tao như vậy, trong khi đó lúc vui vẻ thì anh em tình cảm. Vậy mà mày tao thì còn gì gọi là vợ chồng nữa. Tớ đang muốn làm 1 cái gì đấy để tớ có thể quên đi nỗi buồn này, tớ cần 1 bờ vai để tớ tựa vào đó mà thổn thức. Cả gia đình nội ngoại, bạn bè ko ai biết chuyện này vì tớ ko muốn để bố mẹ phải phiền muộn về chuyện của con cái lần nữa, mà cũng ko muốn bạn bè đánh giá về con người ko tốt của chồng tớ. Tớ nên làm thế nào đây, tớ đang chán và tuyệt vọng quá vì tại sao chồng tớ luôn nghĩ tớ ko tốt. Hôm nọ chồng tớ còn thốt ra 1 câu là do lấy tớ nên chồng tớ sẽ bị chết sớm vì bị bệnh làm tớ cũng buồn và suy nghĩ......................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Có nghĩa là bạn vẫn ko muốn phải...
+Ông anh họ ở quê nên quỳ xuống dập đầu cảm ơn nhà bạn đã giúp mấy ngày lên HN thay vì chỉ chào hỏi khi ra về,...
Đáng đòn lắm! :Laughing:
Nói chung, tớ ko chấp nhận...
Ông...