Nhiều người hỏi: Ê sao bọn mày quen nhau hay quá vậy? mà còn ở xa nhau nữa chứ? rồi thế bọn mày yêu nhau thế quái nào được mà bền thế ..... hàng tá, hàng núi, hàng tấn các câu hỏi ....
Thì em cũng trả lời sơ qua như sau cho các bác, các em, các thánh nắm tình hình
Câu chuyện bắt đầu vào hè năm lớp 10 trong 1 buổi cúp tiết học thêm để chơi game AUDITION thì có 1 thằng ...
nào đó nhảy vào nik yahoo và tán tính làm quen đại loại định thả dê vớ vẫn vậy ( lúc đó yahoo rất hót b-)b-)b-) không lại nói quê mùa chơi yahoo)
Mình mới ghét kêu:
M: Ê biết nhãy au không?????
Tèo: Sơ sơ à không rành lắm ( Nó xạo đấy nó trùm 4k ở Xã Bảo Ninh nó luôn :/)
M: Vào chơi.. thế là vào chơi luôn
( Mình nghĩ chắc bãm mình thắng rồi chứ gà thế này làm ăn được gì )
M: Ê!!! Solo không đứa nào thua nạp thẻ VICOI để mua đồ ( hồi đó 50k là to lắm mua được hẵn 1 bộ tóc đuôi ngựa màu xanh, em thì máu me nên gạ gẫm nó ... Mà thằng nay ghê lắm không phải dạng vừa đâu ...)
Tèo: Thế lỡ Linh thua thì sao!!
M: Sao cũng được..
Tèo: Thế làm vk( vợ trong au) !!
Em suy nghĩ 1 hồi thì đồng ý
===> Và giờ các bác biết kết quả ra sao mới ra nông nổi này rồi đấy...
Từ lúc đó tính ra 8 Năm 4 tháng 13 ngày đồng cam, cộng khổ, chữi bới, cắn xé nhau
Yêu 8 năm, gặp được 5 lần ==> Nói ra ít ai tin người ta nói YÊU THẾ THÌ YÊU BẰNG NIỀM TIN À????
Mà đúng là iu = NIỀM TIN MÀ :)):)):))
Giờ đây được sự đồng ý của Gia đình 2 bên và nhất trí của ẹm ( còn nó thì kệ ... :)):)):)) vì em vẫn cay cú vì không lấy được cái thẻ VICOI 50k lắm) Bọn em chuẩn bị về chung MỘT NHÀ ==> Để đánh nhau cho nó tiện ... Đại loại vậy
:x:x:xNHIỀU NGƯỜI KHÔNG TIN VÀO TÌNH YÊU ONLINE NHƯNG NÓ ĐÃ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em chúc Anh chị và 2 cháu khoẻ mạnh, hạnh phúc tràn ngập ạ !