bọn em yêu nhau được 1 năm thì chúng em kết hôn. em cũng không hiểu ntn mới là yêu vì thật sự trong thờ gian yêu a ấy e cảm thấy tc của mình ở mức bt. khi a ấy đề nghị kết hôn e thấy bt bởi lấy cũng được và không cũng không sao bởi điều quan trọng là e thấy a ấy thương e vô cùng. e làm điều hành ở 1 hãng taxi vì vậy thời gian làm việc của e là theo ca. có hôm e làm từ 14h->22h, những ngày như vậy a ấy đều đứng 2,3 tiếng ở gần văn phòng chờ e về để đưa bánh và sữa sáng mai ăn ( vì ít khi e chiu ăn sáng) 1 vài lần bọn e cãi nhau a ấy quỳ xuống xl nói yêu e k thể dừng lại đc. sau khi kết hôn thì chúng e k sống cùng bố mẹ vì nhà chồng e ở 2 nơi. bố mẹ chồng e sống ở Sơn La còn 2 vợ chồng e sống ở Hưng Yên. nhìn vào bạn bè hàng xóm ai cũng nói " con bé này sướng k phải làm dâu con" khi đọc những tâm sự mẹ chồng-làng dâu của các chị trên forum e cũng cảm thấy mình thật may mắn. nhưng tất cả không dừng lại ở đấy... :(( những hôm e làm ca sáng từ 6h30-> 14h thì e luôn nhịn tới khi về nhà thì ăn cơm với chồng, còn a ấy cũng chẳng pjờ lấu cơm trước.. đợi khi nào e về lấu thì ăn.. còn hôm e làm ca chiều từ 14h->22h thì a ấy cũng đợi đến tối khi e về e lấu cơm thì cả 2 ăn. vấn đề lấu cơm e ko phàn làn nhưng e cảm thấy tủi thân vô cùng. không những thế a ấy bắt đầu ra trưởng, việc nhỏ nhặt e làm a ấy cũng để ý và nói ..." e k để ý ah, e k nhìn ah.." e thấy mệt mỏi quá :( lại thêm kiểu ghen tuông ko chừng mực của a ấy. e đi đám cưới không tin bảo đi cùng.. tới đám cưới e gặp và nc với các lxe.. lúc ra về 1 a điều hành làm cũng chỗ e bảo bắt tay. có vậy mà a ấy nói hết một quãng đường về nhà rồi nói e k ra gì " loại con gái mà như thế ah " không những thế 1 vài lần a ấy đến văn phòng e làm um lên và pắt e k làm về nhà ngay chỉ vì e không nge dt. mấy hôm nay chúng e cãi vã rất nhiều và hôm qua a ấy tát e và chửi " mẹ con đĩ, mày đừng để tao điên. mày đang sống ở nhà tao đấy" luôn mồm mang bố mẹ e ra chửi thậm tệ. trước khi kết hôn những người làm chỗ e đã bàn tán, có người nói với e " nhìn chẳng đẹp đôi tí gi.. e nghe câu .. nhất lé-nhì lùn-tam dô.. chưa?" a ấy lùn hơn e 1 chút ... chẳng lẽ tất cả những ai lùn đêu ko tôt nvay sao các chị??
hoàn cảnh của e pjờ.. e k pít phải làm sao nữa... :(( e k thể sống chung thêm nữa nhưng ly di thì người khô có lẽ là mẹ e :(( hàng xóm... tất cả nhìn vào chắc e cũng k sống đc. pjờ e phải làm sao hả các chị :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước hết mình xin được chia sẻ nỗi buồn với bạn. minh la 1 nam nhi vô tình độc được bài viết này của bạn. và mình xin...
sau này có những chuyện..ooi kết cục nó bi thảm lắm chị ơi
bỏ ngay và luôn...
Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Với người chồng như vậy thì khó...
cuộc sống là vậy đó mình là con gái là thiệt thòi rồi, nếu cảm thấy chấp nhận được thì chấp nhận còn nếu khó quá thì cũng...
:(( tủi thân quá nên hôm qua e nc với mẹ e. mẹ e mắng và cũng khuyên e nhiều lăm + thêm...
sao này có phải chia tay thì còn dễ...
Thằng cha này vô...