tậm sự sự của e rất dài mong mọi người sẽ đọc hết.


bắt đầu từ mối tình đầu lúc đó e mới học xong thui dự định là sẽ học tiếp lên nhưng lúc đó thực sự gia đình nhà e chỉ là nhà quê thui e muốn đi học nhưng lại nghĩ đến bố mẹ.nếu e học tiếp học cao hơn nữa học xong liệu có xin được việc đúng ngành k nhà thì không ai làm to hay gì cả lên có học xong cũng cho đầy đủ bằng và e quyết định nghỉ học đi làm may cho nhà cô họ.


về mối tình đầu lúc đó có anh A tán nói thích yêu e vậy lúc đó trẻ con cũng chỉ bít là thích họ rồi yêu nhau tình yêu lúc đó trẻ con lại ngây thơ yêu nhau chỉ là mỗi ngày nói chuyện nhắn tin với nhau cả ngày không chán còn cuối tuần A và e thì được gặp nhau chúng tôi đi chơi chỉ bằng chiếc xe đạp rồi cùng đạp đi lòng vòng ở xã rồi lại đi về vì cả 2 đều không có tiền lên chỉ đi chơi vậy thui chứ không có tiền đi uống nước như thanh niên bây giờ.chúng tôi cứ yêu nhau như vậy thui 1 ngày e đang đi làm thì có 1 người bằng tuổi mẹ mình vậy đì vào gọi e da nói chuyện thực sứ lúc đó mặt con bé ngây thơ không bít là ai gọi thì cứ da theo thui da


bác; cháu phải tên ... mà đang yêu con trai bác không


em;con trai bác là ai ạ


bác;là A nó đang đi học


em;vâng[ câu nói ngập ngừng của e ]


bác;cháu còn ít tuổi cho lên chưa lên yêu sớm con trai bác đang đi học lên bác mún nó tập trung vào việc học không mún nó yêu đuơng chơi bời ảnh hưởng đến việc học với lại nó học xong thì chắc chắn nó sẽ yêu người cùng ngành và cưới chứ chắc j nó lấy cháu.


em;chỉ bít nói câu vâng


từng câu bác nói là điều đang nói e là không có học hành bằng cấp cao như con trai họ khinh thường rằng e không xứng để yêu con trai họ.phải e không được đi học đầy đủ họ khinh thường vậy sau này con trai họ xem lấy người như thế nào,đó là những câu e nghĩ trong bụng.


về tối e tìm cách để nói chuyện làm sao,e nói chia tay bây giờ việc học của A là trên hết nhưng A không đồng ý hỏi lý do tại sao thì e chỉ trả lời do e hết yêu thui.rồi nhiều chuyện e cố tình làm da để cãi nhau rồi lấy lý do để chia tay.thực sự là cả 2 đều rất yêu nhau nhưng e không thể làm thế nào khác khi mẹ A lên nói chuyện vói e cứ lằng nhằng mãi A hay tìm cách nói chuyện để giữ nhưng e quyết định là sẽ chia tay cho A chú tâm việc học dù A có nói hay khóc trước mặt e.mối tình đần yêu nhau cũng phải đến gần 2 năm.


lúc đó e quyết định là mún quên đi bằng cách e đi là xa nhà công việc bận rộn sẽ làm e quên được. thực sự lúc đó e còn yêu lắm nhưng phải làm như vậy.