Mình thật sự sốc. Nhà mình có 2 tiểu thư 1 đã đi làm và 1 đang học lớp 10. Từ bé đến giờ, mình luôn tâm niệm con gái út của mình luôn bé bỏng và không biết yêu đương là gì, thỉnh thoảng vẫn còn làm nũng với mẹ, đòi mua kẹo cho con. Thế mà một lần tình cờ đang đi mua rau, cứ đinh ninh con mình sắp có bữa cơm mới cho gia đình. Thế nào mà bắt gặp ngay con gái bé bỏng của mình đang ôm một cậu bé cũng chạc tuổi hôn nhau giữa đường. Mình chết sững! Không còn gì để nói. Mình chỉ muốn đến đấy ngay để mắng cho một trận xong lôi về. lúc đấy mình quá tức giận nhưng vẫn kiềm chế được. Về nhà đang suy tính sẽ nói gì cho con hiểu thì cô giáo gọi điện đến bảo là con mình có hiện tượng bỏ học tuần trước 2 lần sức học sa sút. Lúc đấy chỉ muốn ngất lịm! con về đến nhà mặt vui lắm. Lựa lúc đang nhặt rau ngồi nói chuyện. Vừa mới nói là cậu bé hôm nay đưa con đi chơi ở đâu. nó đã sừng cồ lên nói " Tình yêu của con thì liên quan gì đến mẹ" " Đừng tham gia vào cuộc sống của con" rồi chạy vào phòng đóng chặt cửa. gọi mãi không ra. Mình không biết xử trí như thế nào. 2 vợ chồng bàn tính nhẹ nhàng bảo con và thuê gia sư để quản lý thời gian. Nhưng ngặt nỗi sợ không ăn thua, mẹ nào có thể tư vấn cho mình nên làm gì không. Mình sợ lắm. Sợ không quản lý được con gái mà xảy ra chuyện gì thì mình chắc đến chết mất. Xin lời khuyên từ các mẹ!