chào Các anh chị !


Mình xin trình bày hoàn cảnh tình cảm của mình bây giờ để mong các anh chị tư vấn giúp mình, giúp mình tìm ra lối đi, tâm trạng mình đang rối bời , không biết làm gì nữa...


Năm nay mình 24 tuổi, mình và cô ấy cùng tuổi nhau. Chúng mình hoc nhau từ phổ thông. Chuyện tình cảm nảy sinh từ cuối phổ thông rồi kéo dần tới bây giờ. Chúng mình yêu nhau thật lòng và rất sâu đậm.


Trước đây gia đình mình và gia đình cô ấy xảy ra một mâu thuẩn rất lớn, hai bên họ hàng gia đình đánh nhau nặng lắm, dẫn tới mối hận kéo dài tới bây giờ.


Hai đưa tụi mình lúc đó còn nhỏ lắm, không biết được chuyện đó.


Giờ mình học gần ra trường, cô ấy đang đi làm, hai đứa hứa nhau sẽ đám cưới.


Nhưng mình trình bày với gia đình chuyện của 2 đứa thì gia mình mình một mực phản đối vì chuyện xưa giờ vẫn còn. Từ mẹ, cậu tới họ hàng..... Mẹ mình một mực nhất quyết là không chiệu.. Mẹ mình đã thề không bao giờ qua lại với họ hàng cô ây.


Giờ mình phải làm sao, giữa gia đình và cô ấy mình phải làm sao ?


Mình rất yêu cô ấy, mình không thể phụ lòng cô ấy được, còn với gia đình thì mình giờ chỉ còn mẹ mà thôi. Mình thật không biết phải làm sao cho đúng?


Mong các anh chị tư vấn dùm em.