Tôi không hiểu được mình nữa. Tôi đã lấy chồng hơn 2 năm và chưa có con. Mặc dù tôi và chồng yêu nhau hơn 3 năm mới cưới nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghĩ về tình cũ của mình. Nhiều lúc thấy có lối với chồng nhưng không thể kìm chế được cảm xúc. Trong thời gian gần đây tôi đi ôn thi tôi đã chủ động liên lạc với người cũ và từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Nói chuyện tâm sự như khi vẫn yêu nhau. A cảm thấy hối hận vì đã để tuột mất tôi và cho đến giờ a vẫn chưa lấy vợ mặc dù cũng đã yêu 2 người. Và khi a biết tôi chưa có con a cũng buồn và mong muốn tôi hạnh phúc trong khi a chưa có được hạnh phúc của riêng mình. Tôi cũng thấy buồn và thương a vì tôi vẫn yêu a. Cả a cũng vậy, vẫn yêu tôi. Và chúng tôi đã gặp nhau mặc dù ở xa nhau nhưng gặp cũng chỉ nói chuyện và để nhìn thấy nhau thôi ko làm j có lỗi với chồng tôi cả. Vì A hiểu chồng tôi là người tốt và luôn dặn tôi phải đối xử tốt với chồng ko được làm tổn thương a ấy và chồng tôi là người đáng được tôn trọng. Tôi cũng biết điều đó nhưng con tim luôn làm theo cách của nó tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi thấy mình thật ích kỷ vì đã có gđ hạnh phúc rồi nhưng vẫn muốn ngy cũ là của riêng mình thôi. Tôi sợ rằng nếu cứ thế này thì đến 1 ngày nào đó tôi sẽ phản bội chồng tôi mất và khi a ấy biết a ấy chắc chắn sẽ ko tha thứ cho tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên.