Tình cảm vợ chồng mình đang rất cần được cứu vớt!!! Các mẹ bớt chút thời gian góp ý cho mình với nhé!
Tình hình là càng ngày vợ chồng mình càng ít cái để nói chuyện với nhau. Gia đình mình sắp trở thành một gia đình không có trao đổi, chia sẻ hay tâm sự gì nữa rồi!
Chồng mình không phải là người ít nói, bằng chứng là mỗi lần ngồi với bạn bè anh ý có thể chém gió lên đến tận mây xanh, nói như thể sợ người khác nói mất ý. Nhưng mỗi lần ở nhà với vợ thì chẳng nói gì cả, cứ im im chui vào chăn nằm nghịch điện thoại, hết lên mạng đọc tin lá cải lại gọi điện buôn chuyện khắp nơi, rồi rủ rê bạn bè đi cafe cà pháo. hic hic
Trong nhà chỉ có mình là bắt chuyện nói chuyện trước với chồng, chồng mình lúc thì trả lời, lúc thì không, mà hễ trả lời là y như rằng cáu gắt, mình nản lắm.
Mấy hôm nay thì lên đến cao trào rồi. Chuyện là công việc của mình đang trục trặc, mình đang rất mệt mỏi và buồn vì công việc nên về nhà cũng chả buồn nói chuyện, mình không nói gì thì chồng cũng không nói gì, trong nhà cứ như có 2 bóng ma, chồng thấy mình mệt và buồn nhưng cũng chẳng thèm hỏi một câu xem vợ mệt thế nào, vợ buồn chuyện gì, cũng cứ im im, vợ thích làm gì thì làm.
Mình buồn lắm mọi người ạ. Vợ chồng mình cưới được gần 5 năm rồi. Cả hai cũng mới 30, 31 tuổi.
Đọc trên mạng thấy người ta khuyên nên thế nọ thế kia để làm mới không khí gia đình trẻ, mình rủ anh ý đi chơi, đi cafe, đi xem phim hoặc đi xem ca nhạc gì đó, anh ý không bao giờ đi, họa may có lần anh đồng ý đi thì anh lại rủ thêm bạn bè của anh đi. Đi o to 4 chỗ, anh và bạn anh sẽ ngồi ghế trên, mình và một anh bạn khác của chồng sẽ ngồi ghế dưới, đi xe ôm thì mình cũng sẽ ngồi cùng với một anh bạn của chồng, và chồng sẽ ngồi cùng xe với một anh bạn khác. Rủ anh ý đi dạo quanh hồ thì anh ý bảo toàn làm việc khác người, thế hóa ra những cặp vợ chồng hay đi dạo với nhau thì toàn là khác người à. Gọi điện cho chồng để mời đi ăn trưa cùng thì anh ý cáu gắt trong điện thoại, làm mình chẳng thể mở miệng ra nói được câu nào.
Mình rất muốn cứu vớt cuộc sống gia đinh mình vì mình còn có cậu con trai 4 tuổi nữa, mình không muốn cháu trở thành bé không cha hoặc không mẹ. Rất nhiều lần mình muốn chia tay nhưng lại nghĩ cho con nên lại thôi, nhưng càng ngày càng khó chịu mọi người ạ, mình phải làm sao đây???
Mình muốn cứu vớt gia đình mình thì mình phải làm gì hả các mẹ???
Đau đầu với trường hợp nhà bạn nhỉ... Ngta hâm nóng t.c vợ chồng bằng cách thỉnh thoảng đi xem film,cafe,đi dạo...v.v... Nhưng chồng bạn lại miễn dịch hết với...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mọi người khuyên nên noi chuyện thẳng thắn với chồng nhưng cách làm này cũng vô ích thôi.
Một khi...
- Nói về cái gì. Sao...