Mình chịu k nổi nữa mới lên đây trãi lòng cùng mọi ng,mong tìm đc cứu cánh:(


Chuyện là vậy , 3 tháng nay vợ mình chơi lại với đám bạn cấp 2.Bây h 1 tuần đi 2 3 lần là cf ,nhậu,karaoke.Trước đây ít đi lắm như vậy lắm.Chưa lần nào e gặp gỡ giao lưu với họ,hỏi thì bảo bạn e đi có gì đau mà ai đi theo.Đi như vậy mà tối về vẫn ôm đt nt nc.E muốn ôm ấp thì bảo khó chịu mệt,e bực nên gây ,sao đi với bạn cỡ nào đi cũng đc ,chồng ôm một tí khó chịu là sao.Vợ bảo đi vơi tụi bạn tụi nó có ôm ấp em đâu,ck có đòi này nọ nên k có mệt.Lúc trc e cũng bạn bè nhiều,rủ vợ đi thì vợ k chịu,nên thôi thì e bỏ bớt ,tập trung vào xây tc gd.Bây h 2 vc cứ im im với nhau,nói chuyện bây h k biết nói gì luôn rồi,tại có vấn chưa giải quyết đc.Vc gì mà k có chút cảm xúc cảm hứng gì với nhau,sao mà sống đây?E chán quá đi