Các mẹ thân mến!


Cách đây 5 năm mình có nhận nuôi 1 bé trai sinh năm 2006 tại Cô nhi viện, rất xinh đẹp và ngoan ngoãn. Mình đã nuôi dạy cháu giờ đang học lớp 3 nhưng vì hoàn cảnh vợ chồng mình bỏ nhau đã 3 năm rồi. Hiện nay kinh tế của mình đang đi xuống trầm trọng mà mình lại chẳng may có thai với 1 người được 7 tháng rồi. Mình không đủ kinh tế và sức khỏe để nuôi dạy 2 đứa, mình muốn tìm cho con 1 gia đình nào tốt hơn mình vì thằng bé rất ngoan, học giỏi và đẹp trai. Các bố, các mẹ xem có gia đình nào hiếm con, quý người và nhân đạo thì nuôi giúp mình thằng cu, mình không muốn để nó khổ hoặc phải vào trung tâm bảo trợ xã hội lần nữa. Hiện mình đang ở nhà thuê, lại mang thai ko đi làm đc cuộc sống quá khó khăn. Mình đã nuôi dạy cháu rất tốt, ai gặp cũng fair khen là cháu quá ngoan nhưng giờ mà tiếp tục mình sợ làm khổ cả 2 đứa trẻ. Nếu gia đình nào giúp nhận nuôi cháu thì liên hệ inbox cho mình nhé. Mình nói trước là mình sẽ cho và nhận con nuôi đàng hoàng có chính quyền chứ không để dấm dúi, đây là việc làm nhân đạo chứ không phải vì tiền các mẹ nhé.


Để có được quyết định này mình cũng suy nghĩ nhiều lắm, đau lòng lắm nhưng chẳng có con đường nào khác. Chiều đón con đi học về là mình lại nằm khóc thương con, nghe con nói chuyện với em trong bụng mà thắt hết cả lòng. Ngày xưa khi mình chưa ly hôn, kinh tế khá giả, việc nuôi con nhẹ nhàng biết bao. Ly hôn xong lại khủng hoảng kinh tế, lương 7 triệu/ tháng, làm vài hôm lại nghỉ vài hôm chẳng đủ để mình trang trải học hành cho con, dưỡng thai rồi tiền nhà... Đủ các loại tiền. Cứ nghĩ mãi, lấn cấn mãi, giờ cái thai trong bụng đã 7 tháng mới thấy lo lắng tột cùng, thực sự. Thằng bé đã 8 tuổi, nó cần cuộc sống đầy đủ và cần người dạy dỗ sát sao hơn nữa chứ mình suốt ngày ốm đau thế này thì rồi làm sao dạy nó.


Hôm qua ngồi tâm sự với chị phụ trách trung tâm bảo trợ xã hội định bụng đưa con vào đó nhưng rồi lại nghĩ không cảm thấy yên lòng, sợ con thiếu sự giáo dục của gia đình rồi hư hỏng thì mình ân hận lắm. Giờ con cần có gia đình, có cha, có mẹ để phát triển hoàn thiện vì con học rất giỏi và ngoan. Thôi thì chờ cái duyên và số phận vậy, nếu không ai nhận nuôi cháu thì mình lại cứ cố được đến đâu hay đến đó.


Các mẹ nếu thấy có thể giúp được mẹ con mình thì hãy inbox cho mình nhé, lưu ý là mình ko nhận giúp đỡ tiền, vật chất hay cái gì đó tạm thời nhé. Mình chỉ tìm gia đình cho con thôi.


Chúc cả nhà an lành.