Có mẹ nào biết về phong thủy không ạ? Cho mình hỏi với.
Chồng mình ngoại tình, mình đã phát hiện ra. Đã ghen, đã viết đơn, nhưng rồi cũng đã ngồi nói chuyện với nhau. Cũng đặt các thứ lên bàn cân: tình cảm thực sự giữa 2 vợ chồng, điều kiện sống, các con, tương lai sẽ thế nào khi ly hôn... và cuối cùng mình quyết định vẫn sống tiếp tục. Tuy nhiên, trong lòng không phút nào vui nổi. Nhìn cuộc sống u ám, cứ nghĩ về chuyện cũ, nhưng lại không thể nhắc lại vì đã thề cố quên đi. Mình cũng đã đọc nhiều, vẫn thường xuyên tập tành, giao lưu bạn bè... nhưng những lúc 1 mình, những lúc đi trên đường là lại thấy buồn vô hạn. Mình nghĩ nếu như có thể có những cách nào đó, đặt một vật phẩm phong thủy nào đó trong nhà hoặc mang theo mình, để tâm mình thấy bình an được không? Kiểu như mua Thiềm thừ để mong được tiền bạc ấy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Điều kiện thực địa online thì hơi khó,...