TÌm hiểu trước khi cưới, kinh nghiệm của người đi trước.
Em chào các anh, các chị ạ.
Mục đích của topic này để xin ý kiến mọi người về việc nhận thức rõ tình huống và các vấn đề khi quyết định tiến đến hôn nhân. Em rất tâm đắc với topic 9 nguyên tắc chọn chồng tốt nhưng lý thuyết luôn dễ dàng hơn hiện thực. Em lại thiếu kinh nghiệm để đánh giá vấn đề nên quyết định gửi lên đây để mọi người giúp em có thêm cảm nhận a.
Đầu tiên, em xin trình bày hoàn cảnh câu chuyện:
- Em: 25 tuổi. Học hành tốt. Công việc ổn định, mức lương thuộc loại trung bình hiện nay (12 triệu). Với bằng cấp của mình em có thể làm ở chỗ khác, lương cao hơn nhưng vì lời hứa với sếp hiện giờ nên e chưa đi được. Gia đình cơ bản. Trước nay không phải lo chuyện tiền nong, nhưng giờ kinh tế suy thoái, công việc của bố mẹ em bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến việc em cũng bị áp lực về vấn đề này. Ngoại hình: cao ráo, biết ăn mặc, trang điểm nên có thể đánh giá là không bị điểm trừ về mặt này. Tính tình: không biết ngoại giao, làm chính trị; chỉ vui vẻ, hòa đồng với những người có thiện cảm; còn lại thì em im lặng, tránh thể hiện thái độ. Không quá nhiều bạn nhưng về số lượng bạn thân, có thể tâm sự thì đủ để em luôn có nơi tìm đến khi cần. Đời sống tình cảm: em đã trải qua 2 mối tình ( 2 năm và 1 năm), hiện giờ đang yêu người thứ 3 được 6 tháng.
-Người yêu em: 33 tuổi. Công việc ổn định, có tiềm năng. Được mọi người đánh giá là có năng lực, nhưng cá nhân em thấy cần phải thêm thời gian mới biết được. Ngoại hình: người lớn gặp rất thích, toàn khen là trông hiền,sáng sủa, phong độ cao to; bạn em thì bảo okie, em đánh giá ổn, em thích vì béo nên ôm mùa đông rất dễ chịu. Gia đình cơ bản, hạnh phúc. Tính tình: khéo léo trong cách nói chuyên, bạn em cũng nói anh ấy khéo. Đời sống tình cảm: trải qua 3 mối tình chính thức và 1 cơ số thể loại lướt sóng này nọ.
-Câu chuyện của bọn em: Bọn em yêu nhau được 6 tháng, bạn trai em đã ngỏ lời cầu hôn nhưng em vẫn đang suy nghĩ. Em muốn thật sự nhìn rõ vấn đề rồi mới quyết định trao thân gửi phận. Thế nên chàng cầu hôn được 2 tháng mà bọn em vẫn chưa quyết định chuyện cưới xin, nhẫn đính hôn đã deo, hix hix( chẳng lẽ lúc chàng trao nhẫn lại k nhân, dù em biết mình chưa sẵn sàng).
* Cảm xúc: Chàng và nàng đều có nhiều cảm xúc. Với nàng, chàng đem lại nhiều cảm xúc nhất trong số các người yêu. Chàng cũng khẳng định nàng là người chàng yêu nhất từ trước đến nay.
* Lý trí (của em vì chàng lúc nào cũng khẳng định biết mình đang làm gì): Em lúc nào cũng không tự tin về quyết định của mình, chỉ sợ mình nhìn sai người, đánh giá sai sự việc để sau này mọi chuyện khác đi lại có cảm giác bị lừa. Em nghĩ em thuộc loại người đa nghi hoặc hèn nhát, luôn sợ bị tổn thương. Hơn nữa, em nghĩ hôn nhân không chỉ đơn thuần dựa trên cảm xúc mà còn là sự phù hợp giữa 2 con người. Nhưng, do luôn nghĩ mình thiếu kinh nghiệm và xu hướng nhìn mọi việc từ nhiều phía nên với nhiều tình huống, sự việc em khó có thể đưa ra quyết định một cách dứt khoát vì toàn sợ mình nghĩ sai, làm sai.
Do đó, em xin nêu ra một số tình huống để các bố, các mẹ giúp em a. Em xin cảm ơn trước.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Chàng: Lần đầu tiên đưa em ra mắt gia đình/ lần đầu tiên đưa em...
- yêu 6 tháng, cầu hôn 2 tháng: chàng hơi vội nhỉ?!
- có người yêu giỏi vậy ai cũng tự hào,...