Tìm Cô tên Gái 70 tuổi, bị lưu lạc từ năm 1945 !!!
Chào ACE! Mọi người ơi, làm ơn tìm giúp tôi với ! Tôi có người cô ruột bị lưu lạc từ năm 1945 đến nay. Gia đình tôi đã nhiều lần đi tìm mà chưa được:
Câu chuyện Bố tôi kể rằng: Quê tôi ở xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông bà sinh được 2 anh em, bố tôi sinh năm 1930, Cô tôi sinh năm (khoảng 1940 hoặc 1941). Vào cuối năm 1944 thì Bà nội tôi đi buôn bán ở huyện Phủ Lý, Hà Nam rồi không biết tin tức! để lại 2 anh em bố tôi ở nhà với Ông nội tôi. Do Ông nội tôi đang tham gia cách mạng dưới vỏ bọc là một thợ mộc nên không thể nuôi hai anh em bố tôi được! Vào tháng 3 năm 1945 AL, Ông tôi đưa hai anh em (Bố và Cô) sang Hưng Yên định gửi người quen, đến ngay Chợ Gạo thì có dừng chân nghỉ ngơi. Lúc này có một người phụ nữ (khoảng gần 40 tuổi) bán gạo tại chợ (Chắc làm ăn khá giả) hỏi thăm về hoàn cảnh của Ông tôi...rồi có nhã ý muốn nhận nuôi hộ bé gái (tức là Cô tôi)... Ông tôi đồng ý và cố dỗ cho Cô ở lại... Và Cô đã được gia đình người phụ nữ tốt bụng kia nuôi và mất tin tức từ đó...
Ông tôi dẫn Bố tôi đến một nhà dân ở trọ để đi tìm việc làm, đến ngày (23/3/1945 AL) thì có dặn bà chủ nhà: "đừng nấu cơm trưa vì Ông có việc phải đi không biết có về không"! ngay trưa hôm đó có xảy ra vụ lính tây bắt được mấy người Việt gian và xử bắn ngay tại khu Chợ Gạo, Hưng Yên. Vậy là Bố tôi cũng bị bơ vơ, lưu lạc từ đó...
Các tin tức cũng như dấu hiệu để Tìm lại Cô tôi chỉ rất ít ỏi như là: Ông tôi tên là Quỹ (Nguyễn Văn Quỹ), Bố tôi thời đó gọi là Thủ và Cô tên là Gái. Khi đi từ Hà Nam sang Hưng Yên, Ông tôi đi bộ địu cô tôi sau lưng và gánh thùng đồ thợ mộc, Bố tôi đi theo sau. Lúc để cô Gái làm con nuôi người phụ nữ kia, Cô Gái khóc không chịu, đòi theo Bố và Anh (Cô nói: "con không ở lại với bà đâu, cho con đi với Chú và anh Thủ cơ" hồi đó cô gọi Ông tôi là Chú) nên người phụ nữ tốt bụng (bán gạo) kia có mua (để dỗ dành) cho Cô và Bố tôi mỗi người 1 cái bánh đúc.
Gia đình tôi hy vọng Cô Gái vẫn còn sống (năm nay khoảng 70 hoăc 71 tuổi), có kể cho con cháu nghe về cuộc đời mình và biết đâu Cô và các con cháu cũng đang đi tìm lại gia đình và người anh là Bố tôi (năm nay 82 tuổi) là Ông Nguyễn Văn Hạnh đang ở tại Phường Phả lại, TX Chí Linh, Hải Dương.
Nhờ ACE trong diễn đàn để ý và tìm kiếm giúp gia đình tôi dựa theo các thông tin kể trên. Nếu có thông tin gì liên quan xin liên hệ số ĐT: 0903 829 288. Hoặc Email: @gmail.com">qnv117@gmail.com
Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn webtretho cùng toàn thể ACE đã bỏ thời gian đọc tin này !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi cũng có người thân lưu lạc với thông tin như sau:
Ông mình kể:
Gia đình ông mình có tất cả 5 người con theo thứ tự...
Chúc bạn...
Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc.