Chồng em, có anh bạn thỉnh thoảng về quê mang đồ ăn đặc sản ở quê lên như dê núi và một vài món khác lên, mấy anh bạn lại tụ tập ăn uống.
Ăn xong, các ông ấy thường hay chơi tá lả, rồi có hôm thì về muộn, có hôm ngủ lại qua đêm ở nhà ông bạn kia luôn.
Mỗi lần đi như vậy, em và mẹ chồng em đều rất lo lắng, sợ nhỡ đâu uống rượu xong đi đường gió máy, cảm lăn ra đấy thì ai biết đấy là đâu. Còn nếu ngủ lại, em thấy cực kỳ khó chịu. Em đã nói nhiều lần với ông chồng, nhẹ nhàng có, cãi vã có, nhưng ông ấy cho rằng việc đi ngủ nhà bạn thế là bình thường, nên một năm vài lần, cứ như vậy tiếp diễn.
Ông này uống rượu xong hay say, trước đây em còn bưng bê cho, sau vài lần, em nói với ông ấy ko được em ko bê luôn... nói chung em rất bức xúc với kiểu uống rượu và đi qua đêm như vậy.
Mặc dù một năm chỉ vài lần, và chắc chắn là ko làm gì tồi tệ, mà chỉ là mấy ông bạn ngủ ở nhà ông bạn kia. Nhưng những ông kia toàn là chưa vợ, còn chồng em, đã có hai đứa con, con nhỏ. Có lần em mới đẻ được hai tháng thì ông ta cũng đi như vậy, em không thể nào chịu được sự vô trách nhiệm của ông chồng. Mà chồng em thì hơn 33 tuổi rồi chứ ko phải là một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà bảo còn ham chơi.
- Các mẹ cho em biết, quan điểm của các mẹ về vấn đề này thế nào?
- Có mẹ nào có tuyệt chiêu trị chồng thì cho em để em... tiêu diệt cái thói hư tật xấu này của chồng em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sáng 2VC cùng đi làm đến 5h30 chiều thì mình...
Mà mẹ này muốn "trị" chồng xong thì ko biết ông chồng thành người thế nào nữa :P
Dua chu ban nay sao sao, ai chả ham...
tớ cũng ko đồng ý vụ chồng ngủ qua...
Nếu 1 năm có 12 tháng, mỗi tháng đi 4...
Chồng minh 1tuần thì đi 5 đêm cơ. nhiều lý do lắm: đi tiếp khách, đi làm, đi chơi bài...
Mình làm...
Ông chồng nào mà ham chơi rồi thì chỉ cải thiện được phần nào thôi, chứ bảo tìm cách...