Chương trình cưới vợ chồng em dự định là chú rể sẽ hát 1 bài hát, đi từ trên 1 sân khấu ra phía cửa rồi đón cô dâu cùng đi lên sân khấu. Ban đầu dự định hát bài Bức thư tình đầu tiên. Bài hát em thấy rất ý nghĩa và rất hay. Nhưng ông xã em tập hoài không được vì bài hát rất khó hát. Lúc thì lên thật cao, lúc thì hát ngang ngang. Nên đành đau lòng mà bỏ bài này
Em muốn tìm 1 bài hát khác để thay thế. Nhưng thiệt sự tới giờ phút này em rối quá. Không nghĩ được bài nào hết. Vì cuối tuần sau em cưới rồi. Các anh chị trên diễn đàn cho giúp em ý kiến bài hát khác với. Giai điệu nhẹ nhàng, tâm sự. Giọng ông xã em trầm và ấm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
"Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà, nhà của đôi ta...
Mình thì phản đối hát nhép.
Hôm...
Mà hát nhép thì có nên ko hả các bạn?
"Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
Dù trong những lúc giá rét ru...
Mẹ này là mẹ nào thía... Nói cho rõ nhé... Trong...