Nhà em vì trồng ít rau trên sân thượng nên thường tận dụng nước kiểu này, có khi còn hứng nước mưa để tưới, tiết kiệm nước được kha khá.
2. Ga.
Nếu phải ninh xương hay kho cá, giải pháp của em là dùng nồi áp suất, chịu khó đầu tư loại tốt ban đầu thì sẽ tiết kiệm được chi phí nhiên liêu. Khi ninh nấu, em sẽ ninh nấu cho 2-3 bữa chứ không bao giờ ăn bữa nào ninh nấu bữa đó. Ninh xong chia đồ ăn làm 2-3 phần và dùng lớp màng phủ thức ăn bọc kín/ hoặc đậy kín thức ăn cho vào tủ lạnh cũng ok.
3. Xăng, thời gian
Em vốn bận rộn nên bình thường cũng không có thời gian đi chợ hàng ngày. Thế nên cứ cuối tuần là em xách xe đi, mất khoảng 1- 2 tiếng là em khiêng về cả đống thức ăn dùng cho cả tuần. Thời gian tiết kiệm được, xăng xe tiết kiệm được, tiền cũng tiết kiệm được 1 chút vì đồ ăn mình mua nhiều giá cả cũng thấp hơn là mua ít , VD như thịt, cá, tôm em mua 2-3 lạng giá sẽ khác so với mua 1kg, chắc chắn đấy ạ. Đồ ăn thức uống mua về phân loại, cái nào cần bảo quản trong tủ lạnh thì rửa sạch cho vào tủ lạnh, lúc cần dùng thì chỉ bỏ ra rã đông là chế biến. Rau củ thì cứ rau lá em xơi trước, rau củ em xơi sau, trứng thì giữ thoải mái trong cả tuần. Nhàn cái thân hàng ngày không phải đi chợ.
4. Điện
Cái này nhà em chưa tiết kiệm được lắm mặc dù em suốt ngày hò hét bố nó không được xem phim muộn, không được bật ti vi để tự ru ngủ nhưng mà bố nó vẫn chứng nào tật đấy. Nhiều khi cũng ghét. Đã thế em cho hắn cái quyền được thanh toán tiền điện hàng tháng.
Tạm thời em mới nghĩ ra được bao nhiêu đó, mời các bố, các mẹ xây dựng ý kiến tiếp ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chia sẽ với...
Về khoản ...
- Nước; Cả nhà mình dùng nước rất thoải mái hết...
Giờ ga...
Tuy nhiên trong vụ nước ý, mình nghĩ là mẹ nó ko...