Năm nay mình 27 tuổi,lập gia đình được 3 năm rồi và có một bé trai 1 tuổi rưỡi.Trong lòng mình giờ nặng trĩu lắm mình không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường.Gia đình chồng mình có 3 anh em trai,chồng mình là út.Giữa mình và gia đình chồng đã có chuyện không hay xảy ra.Giờ mình đã ẩm con về ngoại ở,chồng mình vẫn ở nhà ảnh chỉ có tối là lên ngủ chung hai mẹ con mình.Nhưng mình không thích như vậy,mình cảm giác khó chịu lắm.Mình cảm thấy chồng mình không còn thương mình nữa ảnh lên chỉ vì thương con thôi.Ảnh lạnh lùng và ít nói chuyện với mình,mình thấy đau lòng lắm vì mình đâu làm gì có lỗi với gia đình ảnh đâu mà ảnh lại đối xử với mình vậy.Chuyện đã xảy ra mình cũng không muốn như vậy,đã nhiều lần mình nói chuyện muốn cùng ảnh xây dựng cuộc sống mới,cùng nhau lo cho con nhưng anh không quan tâm gì tới,lúc nào ảnh cũng chỉ nghĩ về gia đình của ảnh,muốn mình quay về nhà ảnh sống mà không hề nghĩ tới mình phải sống như thế nào.Mình thật sự rất buồn ,có lúc mình muốn chia tay vì không muốn sống với người chồng không nghĩ gì mình,nhưng vì thương con mình lại cố gắng níu kéo ảnh.Nhưng ảnh vẫn vậy vẫn không thay đổi,mình không thể sống hoài cuộc sống tạm bợ như vậy.Bây giờ mình không biết có nên cố gắng níu kéo ảnh để con mình có cha có mẹ đầy đủ hay là buông tay để anh về với gia đình.Mình không thể quay về nhà ảnh sống được vì ba mẹ ảnh đã xúc phạm làm tổn thương mình nhiều,mình không thể chịu đựng được nữa,còn ảnh đã làm mình thất vọng rất nhiều,giờ mình không còn niềm tin vào chồng mình nữa.nhưng vì thương con nên giờ mình không biết làm sao.xin hãy cho mình một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1