Mình là thành viên cũ của WTT nhưng chưa bao giờ đăng bài. Hôm nay muốn xin ý kiến các mẹ 1 chuyện để tư vấn cho cô bạn gái thân của mình. Mong các mẹ chân tình chỉ bảo.
Bạn mình và người ấy (tạm gọi là anh V) quen nhau đã 5 năm rồi, bạn mình 40 tuổi, còn anh V 46 tuổi. Cả 2 đều có hoàn cảnh tương đồng: trải qua 1 lần hôn nhân không hạnh phúc.
Hai con người cô đơn đó đang có ý định tiến tới 1 bước tiến xa hơn là về sống chung dưới 1 mái nhà thì có 1 chuyện xảy ra khiến cô bạn thân của mình vô cùng rối trí không biết phải thế nào.
Nhìn bạn vật vã mình cũng đau lòng lắm, định khuyên bạn cắt đứt ngay và luôn cái đối tượng V đi nhưng trước khi đưa ra lời khuyên mình cũng muốn mình không vì cảm tính thương bạn mà khuyên bạn điều gì có thể dẫn đến sai lầm. Vì thế mình rất mong các bạn hãy cho tình bạn chúng tôi 1 lời khuyên chân thành nhất.
Hoàn cảnh kinh tế anh V cũng bình thường, làm công ăn lương, chỉ đủ chi dùng cho cuộc sống hàng ngày. Hôm rồi tự nhiên mua xe máy 30 triệu. Mua xong mới nói cho bạn mình biết.
Bạn mình hỏi tiền ở đâu ra, vòng vo 1 lát thì tòi ra 1 chuyện là anh V tình cờ gặp lại mối tình đầu hồi còn sinh viên. Chả biết họ quan hệ, nói năng với nhau thế nào mà cô kia cho anh V hẳn 30 triệu để mua xe máy.
Cô bạn mình bảo thế bây giờ anh định thế nào. Anh V bảo yêu cả 2 người và không thể từ bỏ được ai. Chuyện này... tự nó xảy đến... là do duyên số và anh V cảm thấy rất vui khi đời anh ấy có được 2 người đàn bà yêu như vậy.
Anh V thề sống thề chết với cô bạn thân của mình: Em mới là người đàn bà mà anh muốn lấy làm vợ. Còn cô mối tình đầu thì xem đó như 1 kỷ niệm đẹp trong đời thôi.
Bạn mình "ngất lên ngất xuống", nhưng vẫn không dứt được tình cảm với anh V. Xin cả nhà 1 lời khuyên để mình tư vấn thêm cho bạn mình tỉnh ngộ, sớm thoát khỏi cõi u mê này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em là cơm, cô ấy là phở
Cơm thì mặc định ngày nào cũng phải ăn, còn...