Chuyện là thế này các mom ơi, em họ e 2 ngày nữa phải dắt bố mẹ qua nhà gái gặp gỡ và bàn chuyện kết hôn rồi. Nhà bên kia thì cũng mới chỉ ngỏ ý là qua bàn bạc nói chuyện thôi, chứ chưa đề cập gì cụ thể cả. Còn bên này thì cũng hơi lo lắng với cả tại con đầu con sớm, nên bây giờ cũng bỡ ngỡ và cập rập.
Em họ e có hỏi là không biết bây giờ mọi người đi “lễ đen” (tiền đưa cho nhà gái) là bao nhiêu. Em họ có nói là nhà cũng sẽ lo vàng và đồ đạc cho cô dâu, nhưng còn không biết tiền bạc kia thì là thế nào. Vì sợ giờ qua bên đó, nói thấp quá cũng không được mà nói cao quá cũng không xong. Các mom ai có kinh nghiệm trong chuyện cưới hỏi thì cho e xin kinh nghiệm với ạ. E cám ơn các mom nha.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1