Dạo gần đây thấy các chị em nô nức đăng đàn chuyện chi tiêu trong gia đình. Có bạn lương 6 triệu vẫn tiết kiệm được 3 triệu 1 tháng, có bạn 1 tháng tiêu 47 triệu.....có bạn vay ngân hàng về gửi tiết kiệm.Nhà em thì thế này các mẹ nói xem em sống thế nào


Thu:


Lương vợ : 8200k


Lương chồng : 4000k


Bán hàng online lãi : 1000k


Tổng : 13200k


Chi:


Tiền nhà: 1600k


Tiền điện, nước, VS:300k ( nhà e chỉ ở nhà buổi tối)


Tiền ăn: 1000k ( thỉnh thoảng ăn 1 bữa tối ở nhà, còn đâu là ở công ty hoặc về bà ngoại)


Sữa bỉm cho con 2 tuổi rưỡi; 1200k


Xăng xe: 200k ( chồng e làm gần nhà, e đi xe điện)


ĐIện thoại : 100k ( gia đình thân qun dùng cùng mạng, e cũng không cần dùng đt nhiều)


Ga, đồ sinh hoạt khác: 150k ( 4 tháng mới hết bình ga 290k)


Phát sinh: 200k ( 1 năm may ra có 1 đám cưới, bạn bè cưới gần hết rồi, ma chay cũng hiếm...nên e chia đều)


Trả nợ; 16700k ( bắt buộc, gồm trả góp ngân hàng, lãi ngoài, trả dần người quen - cái này là do ngày xưa làm ăn thua lỗ không ai giúp nên phải vay chỗ này đập chỗ kia )


Tổng:21450k


Suy ra ÂM :21450-13200=8250k/ tháng, lãi phải vay tạm đồng nghiệp người thân đến ngày lương rồi trả...
:(



Em đã dè xẻn hết mức có thể để gom góp trả nợ cho xong rồi còn bắt đầu tích lũy lại cho con, xem ra còn khổ lắm ạ.Đừng ai chửi em nợ gì mà lắm, không phải chơi bời đâu, nhà em bị lừa, phải chịu thay, rồi gia đình 2 bên nghèo không giúp được gì nên phải xoay sở chỗ này sang chỗ kia.Dự tính đễn cuối năm 2017 e mới hết nợ.VIết ra mong các mẹ chia sẻ động viên thôi chứ e không có ý gì đâu.