mình lấy chồng được gần 5 năm, đa có với nhau 2 bé thật đáng yêu một bé trai 4 tuổi và một bé gái 2 tuổi. Trước lúc lấy nhau, chúng mình đã thoả thuận tiền của ai người ấy giữ .Cho nen tháng anh đưa cho mình 1khoan để lo cho 2 con và cuộc sống chung của 2 vợ chồng. Lương của anh lúc đó được 6tr, anh đưa cho mình 3tr5 còn anh lại anh giữ để lo cho gia đình anh và công việc hiếu hỉ cũng như bản thân anh.Mình là nhân viên nhà nước, đi làm chả
có màu mè ji lương hàng tháng đều đều hơn 3tr cuộc sống tạm ổn vì lúc đó con còn nhỏ.Rồi con cái lớn hơn 1 chút tiền bắt đầu tiêu nhiều hơn, số tiền anh đưa và tiền lương ko đủ mình bắt đầu kinh doanh cv kinh doanh của munhf ban đầu rất ổn.Nhưng cái ji cũng chỉ được 1 thời gian, anh và gia đình anh lúc nào cũng nghĩ mình có nhiều tiền lắm. Em gái anh lên ở nhờ vì vợ chồng cô ấy làm
ăn thất bát , phải chia nhau ra đe đi kiếm ăn .Với đồng luông ít ỏi và số tiền anh đưa ko đủ mình lại ăn bám bà ngoại ( mình là con một nên lấy chồng xong 2 vợ chồng vẫn ở vpwis bà ngoại ) .Con sốt cao , bố mẹ anh gọi về quê anh vẫn bỏ mặc mấy mẹ con sách túi đi về. Một mỉnh ở lại phải nhờ bà ngoại đưa con đi viện khám ( lúc đó cảm
giác thật chand nản ).Lí do anh về sau này mình mới biết chỉ
để mua
cho ông bà bộ bàn ghế gỗ
xịn.Hàng tháng cứ đến ngày hẹn đưa tiền , không bao giờ
anh tự giác đưa tiền
mình
toàn phải
nhắc phải đòi nhiều khi thấy chán nản mệt mỏi .Nhiều lần mình hết tiền mình hỏi vay anh nhưng lúc nào câu trả
lời của anh cũng là ko có. Trong khi đó bạn bè hay đồng nghiệp anh,
mà hỏi vAy
thì lúc nào anh cũng săn
sàng cho vay ( mình biết là do đoc tn của anh). Mình đã từng thẳng thắn nói chuyện này với anh thì anh bảo cho họ vay còn đòi được còn cho
vợ vay thì mất. Trong khi đó minhd lại chưa hề ăn quỵt của anh đồng nào. Gần đây nhất nhà mình có lấy lại mảnh đất mình tích góp
được bao nhoeeu bỏ ra gom cùng anh mỗi người một
nửa
còn lại nợ người ta
bảo
cuối năm
2vc góp vào trả nốt anh 30tr
còn mình
20tr. Lương của mình chỉ
có vậy,ko phát sinh thêm.
Tien anh đua , mình
đồng ý bơt thêm hàng tháng cho anh 500k để anh gom vào cuối năm đưa mình trả nợ.Việc buôn bán ế
ẩm , mà tiền nình đi làm cố định nên chi tiêu có phần khó khăn mình. Mình vẫn im lặng, ko kêu ca ji cả. Chỉ đến hôm nọ ,mình mới tình cờ phát hiẹn ra lương anh đã được tăng lên hơn 10tr. Nhưng anh vẫn ko nói ji với vợ con vẫn hàng tháng đưa đều 3tr như đó là điều hiên nhiên . Mình đa nói với anh bây giờ công việc buôn bán của em ko thuận lợi anh đưa thêm cho em 2tr nữa là 5tr để em chi tiêu lo cho
các con . Vậy mà ko anh vẫn đưa 3 tr hỏi 2tr nữa đâu. anh bảo tiền ji ko biết . Đa 3ngay nay, mình ko
nói chuyện với anh vì giận mình có đòi hỏi quá đáng ko mọi người
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đến khi có việc lớn 1 mình chồng...
không bao giờ...