E trai sống ở Hải Phòng nhờ anh chị tư vấn giúp e 8-|
Thành phần gd e gồm: Nhà e có 6 người nhưng cu e đang học trên hà nội nên nhà còn 5 người là bà nội, bố mẹ e, e vs bà xã
Hai vợ chồng e mới lấy nhau được 2 tháng, e 25 bà xã e 24.
Hai vợ chồng đều công việc ổn định thu nhập cả 2 8tr/tháng, hàng tháng thì gửi bố mẹ tiền sinh hoạt 3tr. Việc nhà cả 2 vợ chồng bao gồm: nấu cơm, rửa bát, quần áo thì của ai người ấy giặt (bố mẹ riêng vợ chồng e riêng, bà nội e riêng) e giặt cho cả nhà cũng được nhưng bố mẹ vs bà thích giặt riêng nên chiều theo các cụ. Quét dọn nhà cửa thì thuê ngoài 1 tuần 1 lần tất nhiên là phòng ngủ thì mình vẫn tự vệ sinh lại cho đảm bảo. với số lượng việc nhà ít ỏi như thế thì e cũng không ngờ vợ chồng hục hặc với nhau chuyện ra ở riêng với lý do việc nhà. E tóm tắt lại sau 2 tháng lấy vợ:
- Tuần đầu tiên vợ e làm hết nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo, gấp quần áo
- Sau 2 tuần e thấy những việc lặt vặt đó cũng khiến vợ e 8h30 - 9h mới xong.
- Cảm thông với bx nên e vs bx thống nhất cưa đôi ra. Vợ nấu cơm rửa bát, chồng quét nhà, giặt quần áo, e khuyến mại thêm úp nồi niêu bát đĩa bê mâm, chộn cơm cho mèo ăn.
- Cuộc sống êm đềm trôi như vậy được một tháng, cho đến môt hôm Chủ Nhật. Hôm đó e đi làm, vợ ở nhà alo e lên mạng chat e có việc. "abcxyz :(( anh ơi e không chịu được nữa e muốn ra ở riêng, bà với mẹ nói chuyện kêu e lười cứ để anh làm những việc vặt vặt, đàn ông con trai người ta phải làm những việc lớn. vợ thì ngồi chơi còn chồng giặt quần áo, bố mẹ e bảo e lười thì được chứ người khác bảo e lười e không chịu được" (Hôm đó bx e đi rửa bát, bà vs mẹ ngồi ngoài nói chuyện bx nghe thấy).
Khỏi cần suy nghĩ nhiều e gạt luôn, ko ra ngoài ít nhất là đến khi con đi học lớp lá (vc e chưa có gì)
- Giờ thi bx e lúc nào cũng hằm hằm khi chỉ có 2 đứa vs nhau và không để e làm việc nhà (vẫn giữ thái độ vui vẻ vs mọi người trừ e) cuộc sống vợ chồng không khác nào ly thân.
Bên cạnh việc kinh tế eo hẹp, thì e cũng muốn bx nhà e biết quán xuyến việc nhà nữa. E thì trước học xa nhà còn bx thì học ở HP được bố mẹ chiều nên việc nhà hơi vụng, tình hình này mà ở riêng thì khả năng là e ở riêng thật còn bx e về nhà bố mẹ vợ quá. :|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm qua ăn cơm xong, họp gia đình có gì khúc mắc trong lòng thì chia sẻ.
Kết quả:
Bx đã hiểu ở...
1. Em yêu cô ta, sẵn sàng đứng về phía cô ta, Chứ đừng có kiểu vợ...
Nếu vợ em khỏe mạnh, còn em vì một lý do nào đó sức khỏe hạn chế, bệnh tật nọ...
1 là em phải đứng ra bảo vệ vợ em với nhà em thôi. Phải để vợ em thấy ở nhà em nhưng vẫn được...