Chào các Chị, Các Mẹ, Các Bố cùng những ai ghé thăm topic này !


Đầu xuân năm mới Em chúc cả nhà mình luôn mạnh khỏe, gia đình nhiều niêm vui và công việc luôn suôn sẻ và gọn gàng để có thời gian ghé thăm 4rum này !


Nhân đây Em cũng mong nhận được những lời chia sẻ, những kinh nghiệm, những suy nghĩ mà cả nhà mình đã trải qua hoặc sẽ trải qua vấn đề này như em !


Xin báo cáo các Pác. Em trích ngang một chút:


Năm nay em 30 (tuổi lấy vợ ý) cũng đến tuổi rùi, Hiện đang là công chức nhà nước, công tác ở HÀ NỘI, dân tỉnh lẻ (hộ khẩu HN), chưa có chỗ chui ra chui vào, lương thì cũng đủ trả tiền nhà, đủ đt, xăng xe, cưới hỏi.. (em thấy vậy vì cả năm qua đã trải qua như thế.. và h vẫn sống nhe răng ra...)


Ko hiểu trơi xui đất khiến sao mà em lại quen được cô bé trong SÀI GÒN (sinh năm 89 ta và 90 tây), trong một sự tình cờ đến.. rất tình cờ. và h thì hai đứa đang trong gia đoạn phải vượt qua thử thách.


(xin trích ngang cô bạn này một chút: Nhà có 3 anh em, Anh trai và Em trai, có mình Nàng ở giữa. Bố Mẹ nghỉ hưu cả rồi... nhà Nàng thì theo đạo truyền thống...)


Về tình cảm: Hai đứa hiểu nhau, hợp nhau, và.. bảo được nhau...


Về đạo: Nhà nàng có truyền thống là làm dâu làm rể nhà đó đều phải theo hết... (cái này thì bảo em theo thì em theo cho có lệ thôi. chứ công chức nhà nước thì sao theo dài được)


Về gia đình đôi bên: nói chung là ổn, (nói như môn đăng hộ đối ấy)


Về thuận lợi: Gia đình em ko vấn đề gì (có kêu ca một chút về KHOẢNG CÁCH nhưng Em đã củng cố tinh thần được hai Bậc Phụ Huynh); Em thường xuyên được đi công tác nên việc gặp gỡ gia đình Nàng cũng ... thường xuyên, trung bình 1 tháng em đi công tác trong SG 1 tuần), Nói chung Gia đình Nàng cũng rất quý em...


Về Khó Khăn: Cái này là cái em muốn NHỜ các CẢ NHÀ giúp em đây: hiện tại h thì nhà Nàng đã biết ý định của hai đứa, nhưng Mẹ nàng thì đang phản đối (không phải đối ra mặt với em) nhưng với Nàng thì hay nói, thể hiện ở việc. Khi Nàng nói đến vấn đề của hai đứa thì Mẹ nàng không nói nữa, và luôn chốt bằng câu.. KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ, XA LẮM ! và có xu thế là lái tư tưởng Nàng lấy chồng gần ...


Em phải làm gì để tiếp tục cuộc hành trình đầy nan giải này đây thưa các Pác ?


Em xin nói thêm là việc nếu em và nàng có thành cơm thành canh thì việc em thăm nhà bên ngoại chắc nhiều gấp 5 lần nhà bên nội ! tính trung bình em về thăm nhà em h đc có 3 lần / năm


mà em đi công tác trong SG 1tuần/tháng !


Tình cảm Nàng dành cho em đủ để "qua mặt" Bố Mẹ nàng, Em nói vậy để biết tình cảm của Nàng dành cho em ra sao, nhưng Nàng thương Bố Mẹ nên chắc làm vậy được...


Em phải làm sao để thuyết phục Bố Mẹ Nàng đây? (Chỉ Bố Mẹ nàng thôi)


Em có nên tiếp tục hay dừng lại (xét các mối quan hệ hiện tại em có thì không ai được như nàng cả, Em xét rồi)


Em ko quan trọng tuổi lắm (83-89 đâu có hợp lắm đâu) !


Chắc Em viết hơi nhiều... Em xin dừng ở đây.. các bác nào thắc mắc xin cứ PM !!


Xin cảm ơn các bác ghé thăm.. đọc và chia sẻ cùng em !! Chúc Cả nhà vui khỏe !!!!!