Mình dùng nick mình nhưng lâu quá quên mất pass nên mượn nick của bạn mình.Mình kể câu chuyện này như một lời cảnh tỉnh cho một số bạn trẻ để đừng rơi vào hoàn cảnh bế tắc như mình.
Mình quen anh ta khi mình 26t , mình là 1 cô gái cũng xinh xắn, với công việc văn phòng ở 1 công ty tư nhân và mình quen anh ta.Yêu nhau được 3 năm thì mình có thai.Khi có thai mình mới biết anh đã từng có 1 đời vợ ly dị và hiện đang ở với vợ thứ 2 cũng đang sắp ly dị , do vợ anh ấy đòi ly dị để lấy chồng khác còn anh ấy cố níu kéo để giữ đứa con trai.Mình hận mình u mê tăm tối vì sợ ko dám để con không cha, mình lại không dám phá thai nên đã chấp nhận về sống như vợ chồng mà không cưới hỏi và đăng ký gì với anh ta.đến khi mình sinh con thì anh ta cũng xong thủ tục ly dị, tòa xử sau 6 tháng anh ta trốn không đến ( xử ly hôn vắng mặt do vợ thứ 2 đâm đơn ) , cô vợ thứ 2 của anh ta là gái bao cao cấp cũng cặp với anh ta từ khi anh ta đang có vợ cả và cô ta đẻ dược con trai rồi mới đăng ký và khi về ở thì anh ta làm ăn lịu bại nên cô ta đòi ly hôn.hiện mình sống với anh ta đến giờ là 2 năm,mình vẫn không có công ăn việc làm gì , chỉ ở nhà trông con và sống bám vào anh ta vì mình già ko còn hình thức nữa trình độ học vấn thì không và hơn 2 năm mình như lạc hậu so với cuộc sống vậy.Nói về anh ta thì thỉnh thoảng khi mình đt xin tiền thì anh ta lại gửi cho để mình và con ăn tiêu, trời bắt tội mình nên con mình không được khỏe mạnh lắm và cháu cũng bé nhỏ nên chi phí cũng chỉ đủ sống chắt bóp chứ không có dành dụm.Mình cũng chẳng biết đi làm gì, bắt đầu cuộc sống từ đâu.Mình cũng biết anh ta cũng chẳng có ý định thương con vì con mình là gái và cháu gần 2t nhưng chưa hề được bố bế thậm chí anh ta cũng không làm khai sinh cho cháu và đăng ký với mình thì càng không.Mình cũng biết hiện anh ta cũng cặp với rất nhiều em gái trẻ, mình thương và tội các em thôi chứ không có biểu hiện ghen hờn gì vì từ khi về sống cùng nhau mình và anh ta cũng ít khi ở cùng 1 nhà anh ta cứ đi khắp nơi mình cũng chẳng biết quan hệ vợ chồng thì không xảy ra nên mình chỉ bám vào anh ta như người chu cấp ăn uống.Có 1 em tên Hồng , hiện đang cặp với anh ta cũng thỉnh thoảng đt cho mình( anh ta nói mình là em gái) nói buồn vì em có thai anh ấy bảo năm nay không đẹp ... rồi muốn em bỏ thai nhưng em định nuôi để anh ấy nghĩ lại nhưng em sợ vì em mới vừa vào đại học năm 1, em thấy anh ấy lại có nhiều cô khác em phải làm sao?Mình nghe cũng thấy thương cho em , thương cho những người con gái dại khờ như em và chị, nhưng mình cũng biết nói gì đây khi mình cũng bế tắc.Nếu khuyên em giữ lại thì tương lai em có bế tắc như mình không mà nếu khuyên em bỏ đi thì mình lại làm tội ạc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn định sống bám vào anh chồng hờ ấy đến bao giờ
Phải tự mình cứu mình đi,...