Các bác ạ, hôm vừa rồi e có thuê cty thám tử kbc, giá 1 triệu 1 ngày. Mà làm việc vô trách nhiệm hết sức. E thuê 3 ngày. Ngày đầu làm việc từ 8g đến 12g trưa mất dấu. Rồi e tìm cách biết đc nó đang ở đâu bảo anh thám tử tới làm việc tiếp, làm đến 3g chiều lại mất dấu.
Ngày t2 làm việc a ta cũng làm mất dấu, k điêuf tra đc gì. E chán nản bảo huỷ hợp đồng và lấy lại 50% hợp đồng. Bên cty k đồng ý đòi làm bù. Vâng, e để bên thám tử làm bù, nhưng ngày t3 làm việc, cũng mất dấu, mà k thông báo j vs e. Đến khi em gọi đt hỏi thì bảo mất dấu. Bên đó làm việc vô trách nhiệm hết sức, đổ lỗi tại nhân vật tinh quái quá, k theo kịp. E chịu bên đó luôn@@.
Đó, làm như vậy mà bên cty KBC cụ thể là a ký hợp đồng vs em là anh Như Gia Quỳnh nói như vậy là xong hợp đồng.@@. Thôi, e coi như mất 3 triệu cho không cno các mẹ ạ.
E viết bài này, để tâm sự và cũng muốn các mẹ rút ra kinh nghiệm từ bài học của em. Đừng để tiền mất mà mua cái bực mình các mẹ ạ.
Đây là trang quảng cáo của cty đó http://myservice.vn/vi/service/doanhnghiep/kbcvietnam-53.html
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bên này không có marketing gì hết, người quen giới thiệu là chủ yếu.