em hiện đang sống ở quê và thực sự là em cũng chỉ muốn được sống luôn ở quê thôi!!! bởi vì ở quê không khí trong lành, rau quả thức ăn sạch sẽ. nhà em ít phải đi chợ mua thức ăn lắm vì rau thì trồng ở vườn, cá dưới ao, vịt trong chuồng, gà cũng ở chuồng. nhà em gần đồi nên gà nuôi tầm vài chục con thả ra thế, tối đến quây vào chuồng là xong. khi nào muốn ăn thịt lợn thì mẹ e kêu gọi các cô giáo viên công chức gần nhà, thịt một con lợn bán cho các cô ấy để tủ ăn dần. lợn nhà em đảm bảo thịt sạch luôn, tuy giá có đắt hơn giá chợ khoảng 10k một cân nhưng lần nào thịt cũng hết, có người mua cả triệu ăn dần. vì lợn sạch nên cái khoản lòng lợn là quá đảm bảo luôn. mẹ em một lần dính lòng lợn bẩn ở chợ rồi nên cạch luôn, bjo làm lợn nhà mới dám ăn ạ. Sống như thế này bảo sao em cứ thích được ở quê, làm việc ở quê thôi. bây giờ mọi thứ đều đáng sợ cả, chỉ có tránh được tí nào hay tí ấy thôi