Vợ ơi! Lời đầu tiên chồng muốn nói là chồng xin lỗi vợ!


Chồng biết tối qua vợ shock lắm khi chồng báo mai đi công tác.


Sếp kêu chồng phải tiếp tục công việc vì hiện giờ chưa có người thay. Đợi qua Tết mới cho chuyển công tác.


Mấy hôm nay chồng không biết nói với vợ thế nào, thậm chí còn nghĩ cái đêm trước khi đi phải lén xách đồ ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Mà chồng biết làm thế vợ sẽ không cho chồng bước chân vô nhà nữa :((


Tối qua khi nói ra sự thật, chồng chỉ mong vợ la toáng lên và mắng chửi chồng cho tới khi nào hết giận thì thôi.


Mà sao vợ chỉ im lặng bỏ vào phòng với con, khóa luôn chốt cửa không chịu mở? :((


Chồng và vợ cách nhau có cái bức tường. Chồng gọi cho vợ suốt cả đêm vẫn không chịu mở máy.


Chồng biết vợ hay vào web này vì chồng thường lén kiểm tra laptop của vợ, giống như mỗi khi vợ giả vờ mượn phone của chồng để kiểm tra mà chồng có nói gì đâu.


Chồng tôn trọng sự riêng tư của vợ nên chồng hứa sẽ không đọc bất kỳ bài viết nào của vợ. Nếu sáng vợ vẫn không chịu mở cửa gặp chồng thì chồng chỉ mong vợ đọc được bài này và hiểu chồng yêu vợ và con tới mức nào.


Lời cuối chồng muốn nhắn với vợ yêu - chồng đi rồi vợ đừng trút giận lên đầu thằng S vợ nhé. Nhất định khi về chồng sẽ có quà cho cả 2 mẹ con.