Em ah...chắc giờ này e đang ngủ say sau một ngày dài đi cù lao chàm e nhỉ? biển Cù lao chắc hẳn đẹp lắm..lần trước 2 đứa đi chụp ảnh cưới a cũng nghe nói về vẻ đẹp của biển Cù lao và mong một ngày nào đó được nắm tay e đến đó..nhưng không, a lại bị đánh thức bởi một giấc mơ kinh khủng nữa..cái giá mà a phải trả cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra, a lại ngồi, lại viết, lại một mình gặm nhấm sự Cô đơn.
Hôn nhân, đáng lẽ ra nó phải là trái ngọt mà sau bao ngày vượt nắng thắng mưa, dày công vun chồng mới có...ấy vậy mà cái đạo lý đơn giản ấy a cũng không hiểu được, tính cách nông nổi bồng bột trong con người cộc cằn thô lỗ của anh ép anh trèo hái quả xanh, hậu quả là a bị ngã, cú ngã đau đớn làm cơ thể và trái tim anh tan nát, đau khổ khi đánh mất em. Tình yêu giữa 2 đứa vốn dĩ đã mong manh dễ vỡ, vì ở đó có quá ít những kỉ niệm hạnh phúc mà chằng chịt những nỗi đau kéo dài vì chửi bới và xúc phạm lẫn nhau..chấp nhận lấy a, là e đã phải hy sinh quá nhiều, tuổi trẻ và cả tình yêu nữa... trong canh bạc cuộc đời đó e đã tin tưởng giao phó cho anh, vậy mà a lại chẳng biết khéo léo giữ gìn, cứ quăng quật nó để rồi đánh mất tình yêu vốn dĩ đã ít ỏi nơi em.
E giận a lắm đúng không? không giận sao được khi người chồng đầu ắp vai gối, tay ấp má kề với mình lại là một kẻ nông nổi, cục cằn và thiếu suy nghĩ đến vậy...bao lần hứa hẹn rồi đâu lại vào đó, làm ít nói nhiều..chứng kiến sự thật phơi bày trc mắt nên e đã mất sạch niềm tin với anh..và với một con người, mất niềm tin có lẽ là...mất hết.
Anh biết tình yêu đơn phương của anh giành cho e thật khó để khiến cho e quay trở lại..điều e muốn nhất có lẽ là e mong a chưa từng xuất hiện trong cuộc đời e, phá hoại cuộc sống vốn dĩ đang rất yên bình và hạnh phúc của e..một lần nữa a lại phải nói câu:" Anh xin lỗi...", những ngày qua thật kinh khủng đối với a, ngay cả nghĩ lại a cũng không dám nghĩ đến nữa...e cũng chẳng vui vẻ ji khi đang đi chơi mà lại bị anh phá hỏng cuộc vui đó, đó là sai lầm mà a đã vấp phải quá nhiều với e trong suốt thời gian vừa qua, a ko muốn mình lặp lại thêm lần nào nữa.. biển đẹp và xanh lắm đúng không e? trong vòng tay bạn bè chắc trái tim e cũng phần nào được sưởi ấm, và chắc chắn là e đã được cười, những nụ cười thật sư vui vẻ sau 3 tháng vừa qua... A cũng ngồi đây tưởng tượng ra nụ cười của e, nó đẹp biết bao..a cũng cười theo e đấy! Hình như, tình yêu giữa a và e cũng bắt đầu từ biển...a hy vọng biển khơi rộng lớn bao la thế, sẽ phần nào cuốn trôi đi những kỉ niệm không vui trước đây, cuốn trôi đi hình ảnh một người chồng tồi tệ, cục cằn thô lỗ của anh để rồi đến một lúc nào đó e hết buồn, hết oán giận và quay trở lại với a..lúc đó a tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian..
Gần 7h sáng rồi...e dậy và đi chơi cùng mọi người đi. Hà Nội thì đêm qua mưa to lắm, lúc ở nhà e về a thấy cây cối đổ rạp, xe cộ tắc đường lung tung cả..Bình minh trên biển khỏi nói chắc chắn là đẹp lắm, e hãy dậy và cười thật nhiều, tận hưởng những phút giây thật sảng khoải bên bạn bè e nhé...nếu được, a mong rồi e sẽ kể cho a nghe thật nhiều về chuyến đi này...anh yêu em....
P/s: bức thư này tôi viết vào trung tuần tháng 8/2016. Vợ tôi đã unfr fb của tôi, và 2 ngày trc tôi cũng đã kí vào đơn ly hôn mặc dù tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều...tôi biết cô ấy cũng like web trẻ thơ, tôi đăng lên diễn đàn mong cô ấy sẽ đọc được và một phép màu sẽ xảy ra...xin chia sẻ cùng bạn đọc trên diễn đàn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1